Hôm qua em từ OS 9 năm về đến nhà khoảng 10h, lúc đó tai nạn chưa xảy ra. Hôm qua em cũng không dám uống nhiều dù rượu ngon, ngắm gái đẹp, gặp nhiều bạn hiền. Sáng nay mới thấy tin trên OS mà bàng hoàng hết cả người vì ngày nào em cũng đi con đường này về nhà. Nhà em, bác phucminh và nhiều bác OS ở các chung cư phía Bình Thạnh nên thường xuyên đi đường này. Em chạy ra hiện trường quan sát: Có thể chú lái xe To FT chạy quá nhanh gặp chứng ngại vật và ngay cua nên leo lươn luôn. Thật tội nghiệp cho gia đình 3 thế hệ gặp tai nạn thảm khốc. Cầu xin cho linh hồn họ siêu thoát.
cái này có phải là bị lòi ruột ra không vậy các bác. em không hình dung được, nhưng nhìn ghê quáCHUNLI nói:Kinh
Bởi vậy em thấy hạn chế tốc độ xe oto trong thành phố là 40 - 50km/giờ tùy đọan đường cũng có cái lý của nó .
Hình ảnh trên cho thấy: nhiệt tình + không hiểu biết = góp phần làm người bị thương chết nhanh hoặc bị nặng thêm.ls.chau nói:cái này có phải là bị lòi ruột ra không vậy các bác. em không hình dung được, nhưng nhìn ghê quáCHUNLI nói:Kinh
Người bị nạn đã bị thương mà bế xốc như thế này thì nguy cơ bị thương nặng thêm. Bà con ta có thói quen thấy người bị nạn là nhào vô bế lên taxi đưa đi cấp cứu, trong khi lẽ ra phải sơ cứu, cố định người bị nạn.... không để trầm trọng vết thương rồi gọi xe cấp cứu đến.... Tiếc thay, nhưng kỹ năng đơn giản thế lại ít người được biết.
Đề nghị bác Lơ, phối hợp với các OSer là bác sĩ, làm 1 topic phổ biến kiến thức cứu người bị tai nạn xe cộ.
Số chưa chết là chưa chết !Trương Đức Hải nói:Theo bác nói thì sống sao cũng chết ....khangia nói:Có số có phần cả ! hiền cũng chit , dữ cũng chit , khôn cũng chit , dại cũng chit , biết người biết ta cũng chit .
Thành kính phân ưu , các nạn nhân !
Đứa bé 9t cũng đã ra đi,vậy là 4 người trên chiếc I10 đều đi hết rồi à?Tội cho gia đình 4 người đó quá.WD nói:hixx, thông tin hành lan, đứa bé 9t cũng đã ra đi luôn rồi Chị Liên này là 1 mợ rất dễ thương và xinh đẹp! Tội cho gia đình và các người ở lại quá