Hạng D
16/9/07
1.589
6
38
50
...luật VN không cấm tài xế rời khỏi hiện trường(để tránh trường hợp người nhà của nạn nhân đánh trả thù trong lúc tức giận) vậy nếu có trường hợp tài xế say sĩn gây tai nạn rồi trốn tránh cho đến lúc tỉnh rượu rồi mới đầu thú thì làm sao xử lý được hả mấy bác ???
 
Hạng D
30/11/07
2.915
146
63
Thành phố mang tên Bác
Xe Ngựa nói:
Theo em, đã đến lúc cần loại bỏ các tài xế lái xe sau khi uống bia rượu, Giam xe 6 tháng và tịch thu bằng lái ít nhất 3 năm.

Em thấy ở những nước IQ thấp, rất hiếm người dám cầm lái sau khi nhậu, dù chỉ 1 chai.
Nó mà chứng minh được vượt quá nồng độ cồn cho phép thì hầu tòa như chơi. Mà em cũng sorry nhé hôm qua em vào Văn Thánh làm 5 chai rượu chát với mấy bạn thời SV ... phê lòi tèo, sau đó lái về RẤT CHẬM VÀ CẨN THẬN. Em kg có ý lấy 4B đi nhậu nhưng sáng qua đang lang thang ở Võ Văn Kiệt thì tụi bạn nó gọi nên kg cất xe được vậy là nhắm mắt đưa chân, lúc đó đã đọc tin vụ tai nạn này rồi.:(:(
 
Hạng D
2/7/11
2.423
13
38
60
deepest nói:
Xe Ngựa nói:
Theo em, đã đến lúc cần loại bỏ các tài xế lái xe sau khi uống bia rượu, Giam xe 6 tháng và tịch thu bằng lái ít nhất 3 năm.

Em thấy ở những nước IQ thấp, rất hiếm người dám cầm lái sau khi nhậu, dù chỉ 1 chai.
Nó mà chứng minh được vượt quá nồng độ cồn cho phép thì hầu tòa như chơi. Mà em cũng sorry nhé hôm qua em vào Văn Thánh làm 5 chai rượu chát với mấy bạn thời SV ... phê lòi tèo, sau đó lái về RẤT CHẬM VÀ CẨN THẬN. Em kg có ý lấy 4B đi nhậu nhưng sáng qua đang lang thang ở Võ Văn Kiệt thì tụi bạn nó gọi nên kg cất xe được vậy là nhắm mắt đưa chân, lúc đó đã đọc tin vụ tai nạn này rồi.:(:(
Lần sau nhớ rút kinh nghiệm nhá!
14.gif
 
Hạng B2
17/11/11
182
0
0
39
Tp HCM
SHTP nói:
deepest nói:
Xe Ngựa nói:
Theo em, đã đến lúc cần loại bỏ các tài xế lái xe sau khi uống bia rượu, Giam xe 6 tháng và tịch thu bằng lái ít nhất 3 năm.

Em thấy ở những nước IQ thấp, rất hiếm người dám cầm lái sau khi nhậu, dù chỉ 1 chai.
Nó mà chứng minh được vượt quá nồng độ cồn cho phép thì hầu tòa như chơi. Mà em cũng sorry nhé hôm qua em vào Văn Thánh làm 5 chai rượu chát với mấy bạn thời SV ... phê lòi tèo, sau đó lái về RẤT CHẬM VÀ CẨN THẬN. Em kg có ý lấy 4B đi nhậu nhưng sáng qua đang lang thang ở Võ Văn Kiệt thì tụi bạn nó gọi nên kg cất xe được vậy là nhắm mắt đưa chân, lúc đó đã đọc tin vụ tai nạn này rồi.:(:(
Lần sau nhớ rút kinh nghiệm nhá!
14.gif

Có rượu bia vào là khó nói lắm. Miệng thì nói chậm thôi, chậm thôi mà chân đạp nhầm ga thành thắng thì
63.gif
. Bác chủ phải rút kinh ... nghiệm thôi!
 
Hạng D
18/11/10
1.063
14.722
113
Nhiều bác bảo chưa tìm ra nguyên nhân đừng trách tài xế vội!!
Em lạy các bác! Lái từ tốn thì dù xảy ra tai nạn bất ngờ cũng dek có nghiêm trọng thế này! Theo các bác thì chiếc xe nó tự nhiên chạy nhanh àh!?
 
Hạng C
18/1/09
560
63
28
50
Tài xế buồn ngủ và anh ta sẽ được toại nguyện với giấc ngủ ngàn thu bằng một liều thuốc.
Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân!
 
Hạng C
10/5/06
749
400
83
capcapcon nói:
Nhiều bác bảo chưa tìm ra nguyên nhân đừng trách tài xế vội!!
Em lạy các bác! Lái từ tốn thì dù xảy ra tai nạn bất ngờ cũng dek có nghiêm trọng thế này! Theo các bác thì chiếc xe nó tự nhiên chạy nhanh àh!?

Giờ này mà còn chưa tìm ra nguyên nhân gì nữa hả bác?

Sau khi gây tại nạn, Nguyễn Vũ Thông bỏ trốn khỏi hiện trường cho đến 9 giờ sáng qua mới đến trụ sở Công an Q.1 trình diện. Thông khai tối 10.12, y đã uống bia và trên đường về mang xe của công ty đi gửi thì gây tai nạn.

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20111212/xe-dien-gay-tai-nan-tham-khoc-giua-trung-tam-thanh-pho.aspx
 
Hạng F
5/3/05
8.716
78.345
113
đây
NHC hướng từ BT->Q1 thì đoạn hông sở thú này, và hướng Q1->BT đoạn cây xăng qua khỏi Manor là dễ mất lái nhất vì đường đã cong lại còn sống trâu... xe lạ chạy khuya phải cẩn thận, tới khi thấy cua là xong rồi... chia buồn...
 
Hạng D
29/11/04
1.821
16.063
113
tuanle nói:
NHC hướng từ BT->Q1 thì đoạn hông sở thú này, và hướng Q1->BT đoạn cây xăng qua khỏi Manor là dễ mất lái nhất vì đường đã cong lại còn sống trâu... xe lạ chạy khuya phải cẩn thận, tới khi thấy cua là xong rồi... chia buồn...
Nói vụ sống trâu thì em buồn cho cái con đường Nguyễn Hữu Cảnh gần nhà em quá ! Đường thì dợn dơn như phi ngựa lại còn ngập nước chìm xe nữa chứ !
Chỉ tội cho gia đình người bị nạn. Cái con lươn như vậy làm sao mà nghĩ ra là sẽ có thằng nó nhảy qua kia chứ !