Hạng D
5/1/09
1.018
202
78
VŨNG TÀU - VIETNAM
em mới đọc trên
http://nld.com.vn/2011121...chau-hieu-da-ra-di.htm
<h1>Tai nạn trên đường Nguyễn Hữu Cảnh: Cháu Hiếu đã ra đi!</h1> Thứ Hai, 12/12/2011 16:12
<h3>(NLĐO)- Nghe tin gia đình gặp nạn, cha Hiếu từ nước ngoài bay về. Bạn bè cùng lớp thì gởi cho em những lá thư đẫm nước mắt. Vậy mà, em đã ra đi lúc 16 giờ 5 phút ngày 12-12.</h3> Tin từ bác sĩ Trần Quang Vinh-Trưởng khoa Hồi sức ngoại Thần kinh BV Chợ Rẫy cho biết mặt dù được điều trị tích cực nhưng cháu Nguyễn Trí Hiếu (9 tuổi), nạn nhân vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Bến Nghé, quận 1-TPHCM) vào tối 10-12 đã không qua khỏi.

Bác sĩ Vinh cho biết lúc vô cấp cứu cháu Hiếu đã hôn mê, sau đó hôn mê nặng hơn và được chuyển lên Khoa Hồi sức ngoại thần kinh. Ngoài những tổn thương nói trên, cháu Hiếu còn bị gãy đùi trái.


1.JPG
Cha cháu Hiếu buồn bã bên giường bệnh con và hàng trăm lá thư thăm hỏi của bạn bè​
2a.JPG
Những lá thư cầu nguyện cho Hiếu chóng khỏe mạnh​
Trước đó, nghe tin gia đình gặp nạn, thượng tá Nguyễn Trí Dũng, Tùy viên quốc phòng Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Cộng hòa Boliviar Venezuela, cha cháu Nguyễn Trí Hiếu lập tức bay về và hai ngày sau mới đến Việt Nam. Trao đổi với phóng viên, ông khóc không thành tiếng: "Bỗng phút chốc tôi mất cả gia đình...".

Được biết, Hiếu đang học lớp 3C trường tiểu học Trần Quốc Thảo, quận 3, TPHCM. Hôm nay, cô giáo cháu Hiếu đã đến thăm và mang theo hàng trăm lá thư viết tay của bạn bè cùng lớp, cùng trường.

Nét chữ đều đều, tím biếc của một người bạn cùng lớp gởi cho Hiếu khiến ai đọc cũng chạnh lòng: “Trí Hiếu à! Cậu biết không? Những ngày cậu vắng, cả lớp giống như mất vui đi. Ở nhà thương cậu có khỏe không? Tớ buồn lắm, cả Hà Vy và Thùy Minh đều buồn, cả lớp đều nhớ cậu. Tớ mong cậu khỏe bệnh mau và tự tin để đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Nhớ là hết bệnh để cậu đi học, lớp sẽ lại vui như ngày nào…”

Vậy mà, những lời chúc trên của các bạn Hiếu đã không thành sự thật!

thu.gif

thu-1.gif
Những bức thư được bạn bè cùng lớp gởi đến cho Hiếu​
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, lúc 22 giờ 40 phút ngày 10-12, Nguyễn Vũ Thông (SN 1981, ngụ quận Bình Thạnh – TPHCM) điều khiển ôtô Fortuner biển số 56N – 6545 lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (hướng từ quận Bình Thạnh vào quận 1) với tốc độ kinh hoàng.
Xe của Thông lao thẳng sang dải phân cách rồi đâm trực diện vào xe ôtô biển số 30P – 4818 do chị Trần Thị Bích Liên (SN 1971, ngụ TP Hà Nội) cầm lái chạy làn đường ngược lại. Vụ tai nạn khiến chị Bích Liên, ông Trần Văn Phần (SN 1936, cha chị Liên) và Nguyễn Trí Trung (SN 1994, con chị Liên) tử nạn.


Tin-ảnh: Phạm Dũng
 
Hạng D
8/12/10
2.612
101
63
HCM
Tội cho 2 cháu nhỏ quá,đường đời còn dài vậy mà đã phải ra đi sớm.Không kịp được nước mắt khi đọc bài này.
 
Hạng B2
1/11/11
212
0
0
35
dinle nói:
tội ác này không phải do con người mà là do BIA RƯỢU.
bia rượu để trong chai thì làm sao gây tai nạn, do người dùng bia rượu mà không ý thức thôi
 
Hạng D
2/7/11
2.423
13
38
60
Đọc xong bài trên muốn lôi thằng chó Thông kia chém chết cụ nó đi. Quân giết người!
smileyvault-cute-big-smiley-animated-083.gif
 
Đảng viên
18/5/10
2.293
82.689
113
bỗng chốc mất cả gia đình. Nỗi đau nào tả nổi. Thương tâm quá! Chia buồn cùng anh. Bác Hải Lơ và các Mod ơi! Các bác trích quỹ của OS gửi vòng hoa kính viếng chia buồn đi..........