vì cơm gạo áo tiền cũng phải ra đường bác ợ , riêng em đi 4 bánh là không nhậu nữaKsaigon nói:Chia buồn cùng gia đình bị nạn, đã đi xe hơi mà còn bị vầy rồi thì ai dám ra đường đây
Last edited by a moderator:
Em nghỉ vấn đề nằm ở con người thôi. Chứ ai cũng muốn mình hoàn thiện.data nói:vì cơm gạo áo tiền cũng phải ra đường bác ợ , riêng em không đi 4 bánh là không nhậu nữaKsaigon nói:Chia buồn cùng gia đình bị nạn, đã đi xe hơi mà còn bị vầy rồi thì ai dám ra đường đây
Cầu mong cho gia đình họ siêu thoát nơi suối vàng!
Xe gây tai nạn có phải đi dự tiệc OS về không vậy? Mình xem hình ảnh của các hội đi dự OS thấy uống rượu bia nhiều quá và còn lái xe đi dự, không biết các bác ấy tự lái về hay có tài xế không vậy? OS tổ chức tiệc nhậu nhẹt như thế mà các thành viên vẫnlái xe thì khó nói lắm.
beken_2002 nói:Xe gây tai nạn có phải đi dự tiệc OS về không vậy? Mình xem hình ảnh của các hội đi dự OS thấy uống rượu bia nhiều quá và còn lái xe đi dự, không biết các bác ấy tự lái về hay có tài xế không vậy? OS tổ chức tiệc nhậu nhẹt như thế mà các thành viên vẫnlái xe thì khó nói lắm.
Bác này lo xa nè. hihi.
Có nhậu nhẹt ê hề vậy chứ hổng có nhiêu đâu bác. Chục chai trở xuống hè.
Quan trọng nhất là nhận thức và ý thức từng người. Em biết có nhiều bác càng xỉn càng cẩn thận hơn.
40 năm tù cho 4 mạng người mới tương xứng được.Ha Sonata nói:Tài xế này đang bị "tước giấy phép lái xe" ở CAQ5 vẫn lái.
Tội nghiệp gia đình nạn nhân quá!
Cộng đồng OS luôn đề cao sự an toàn là trên hết, không rượu bia sau vô lăng, nhưng hình ảnh OS tổ chức tiệc và OSer sử dụng rượu bia mà còn lái xe thì thật phản cảm quá, nhiều hình ảnh rượu bia của các OSer trong buổi tiệc mà ngán ngẫm.
Tony Hai Lúa nói:beken_2002 nói:Xe gây tai nạn có phải đi dự tiệc OS về không vậy? Mình xem hình ảnh của các hội đi dự OS thấy uống rượu bia nhiều quá và còn lái xe đi dự, không biết các bác ấy tự lái về hay có tài xế không vậy? OS tổ chức tiệc nhậu nhẹt như thế mà các thành viên vẫnlái xe thì khó nói lắm.
Bác này lo xa nè. hihi.
Có nhậu nhẹt ê hề vậy chứ hổng có nhiêu đâu bác. Chục chai trở xuống hè.
Quan trọng nhất là nhận thức và ý thức từng người. Em biết có nhiều bác càng xỉn càng cẩn thận hơn.
Tony Hai Lúa nói:beken_2002 nói:Xe gây tai nạn có phải đi dự tiệc OS về không vậy? Mình xem hình ảnh của các hội đi dự OS thấy uống rượu bia nhiều quá và còn lái xe đi dự, không biết các bác ấy tự lái về hay có tài xế không vậy? OS tổ chức tiệc nhậu nhẹt như thế mà các thành viên vẫnlái xe thì khó nói lắm.
Bác này lo xa nè. hihi.
Có nhậu nhẹt ê hề vậy chứ hổng có nhiêu đâu bác. Chục chai trở xuống hè.
Quan trọng nhất là nhận thức và ý thức từng người. Em biết có nhiều bác càng xỉn càng cẩn thận hơn.
Bác này nói hay nhể - chắc vào OS là có tài hơn người hả, quan trọng là nhận thức em đồng ý với bác, nhưng khi bác làm vài ve vào rồi có còn nhận thức được nữa hay không.
Năm nay anh em OS may mắn không bị sao, nhưng bác có dám chắc lần tới cũng vậy ko, em đề xuất là năm sau anh em OS nào mà có uống thì bác Hải Lơ phải có trách nhiệm đưa anh em về tận nhà.
Em mà vào vài lon là bà cả đưa về không àh, hoặc đi xe ôm về.
4 mạng người trong cùng một gia đình vĩnh viễn ra đi vì một người. Thực sự em vẫn không hình dung ra mất mát lớn cỡ nào.
4 mạng người trong cùng một gia đình vĩnh viễn ra đi vì một người. Thực sự em vẫn không hình dung ra mất mát lớn cỡ nào.
Đề nghị các bác lần sau nếu lái xe đi off chỉ uống nước suối hoặc nước ngọt nha.beken_2002 nói:Cộng đồng OS luôn đề cao sự an toàn là trên hết, không rượu bia sau vô lăng, nhưng hình ảnh OS tổ chức tiệc và OSer sử dụng rượu bia mà còn lái xe thì thật phản cảm quá, nhiều hình ảnh rượu bia của các OSer trong buổi tiệc mà ngán ngẫm.
Tony Hai Lúa nói:beken_2002 nói:Xe gây tai nạn có phải đi dự tiệc OS về không vậy? Mình xem hình ảnh của các hội đi dự OS thấy uống rượu bia nhiều quá và còn lái xe đi dự, không biết các bác ấy tự lái về hay có tài xế không vậy? OS tổ chức tiệc nhậu nhẹt như thế mà các thành viên vẫnlái xe thì khó nói lắm.
Bác này lo xa nè. hihi.
Có nhậu nhẹt ê hề vậy chứ hổng có nhiêu đâu bác. Chục chai trở xuống hè.
Quan trọng nhất là nhận thức và ý thức từng người. Em biết có nhiều bác càng xỉn càng cẩn thận hơn.