Hạng D
14/3/05
1.118
2.936
113
Luật không nghiêm, nó căn úp sọt ăn bánh mì chứ nó lo mấy vụ bạo đồng đó làm chi. Ra đường thấy vi phạm GT đầy, xe chạy vượt đỏ, lấn lane tấp đầu; xào chẻ chỗ trống; còi ấn inh ỏi; xe máy nhào vào lane xe hơi, xe hơi nhao vào lane xe máy; chiều bên này đông quá thì chui sang lane ngược chiều chạy; chạy xe ngang ngã 4 cứ thế còi mà phóng qua; không cần giảm tốc độ; quan sát, xe nhập lane; rẽ thì cứ thế chạy vô không cần dừng quan sát xem có xe dưới đi lên không (vừa rồi chú xe máy chở vợ con chết cũng do không quan sát, đi xe bằng bản năng căn bản của động vật); không nhường đường nhau, không nhường người đi bộ, cứ tranh thủ rúc lên để rồi kẹt một đống, không nhường cứu thương, thằng xe xanh, xe đỏ, xe ben, xe bồn, xe betoong, cont chạy nháo nhào; ma túy; nhậu nhẹt chạy xe....bật đèn pha, led bar trong phố, đèn chưa xanh lại tiếp tục..bấm còi thúc đít đi nhiều kể không hết. Ngàn năm văn hiến lúa nước là đây, cứ cố mà bảo tồn đi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
3/9/16
23
7
3
39
Chào cả nhà.
Vụ này hôm qua e người bạn của e đi về trên cao tốc này kể lại. nằm im bất động từ 5h sáng đến 8h.
Những chuyện thế này thường xuyên xảy ra. Luật không nghiêm, tài xế chạy quấ ẩu. Thể hiện tài năng chạy xe xuất chúng hay sao ấy. E cũng đi Cao Tốc Trung Lượng này nhiều, đi nhiều khung giờ khác nhau, ẩu nhất là giấc chiều tối. Tầm 6h đến gần sáng. Các xe thi nhau phóng vào lane khẩn cấp, dí dít, (xe đông thế kia, em chạy phải giữ khoảng cách an toàn với xe trước. thế mà cứ bóp còi, đá đèn liên tục, thêm mấy ông xe tải to nữa. cứ bám sát đuôi xe e làm e cũng ớn, nói thật e chạy mà ko dám thắng luôn. sợ hốt đít e. Có lần xe trước thắng, e thắng theo làm anh xe tải to phía sau hết hồn do bám đuôi sát quá, hắn vượt lên ép xe e luôn mới sợ) văn hoá giao thông kỳ cục. Còn trời gần sàng tầm 4h xe tải đậu đầy trong lane khẩn cấp ấy. đậu không vì xe hư mà đậu để ngủ. Lúc trước còn thu phí em thấy rất ít xe dừng lane khẩn cấp, giờ không thu phí thấy xe đậu đầy. có lần e thấy dừng lại hút thuốc và tè bậy chứ chả phải xe gặp sự cố gì mới sợ. Thua luôn các anh chị ạ.
 
Hạng C
4/6/13
682
1.028
93
Chuyện đầu kéo đậu đầy CT Trung lương thì sáng sớm nào e cũng gặp, chắc để ngủ hoặc tè bậy gì đó thôi. Lục camera hành trình ra thì đầy thằng vượt lane khẩn cấp. Tốc độ trên CT TL giờ thường khó qua được 80kmh, xe nối đuôi nhau e luôn giữ khoảng an toàn thì cũng có ông nhá đèn bóp còi chạy sát đít đòi vượt, vừa vượt xong cúp đầu sát xe em. Còn kiểu nữa là vượt chéo lane rất nguy hiểm, lách qua khoảng trống giữa 2 xe đang chạy 2 lane khác nhau để vượt.
 
Hạng B2
10/5/07
208
359
63
Cao tốc ngày càng bát nháo, ngồi xe máy lạnh mà nhiều lúc toát mồ hôi .
 
Hạng C
4/6/13
682
1.028
93
E cũng thử đi đường QL1A né cao tốc, mà nó lại bát nháo kiểu khác, nhất là giờ tan tầm đi ngang mấy KCN
 
Hạng D
9/2/15
1.530
7.687
113
41
E cũng thử đi đường QL1A né cao tốc, mà nó lại bát nháo kiểu khác, nhất là giờ tan tầm đi ngang mấy KCN
QL 1A đi xe máy vào giờ tan tầm thì ôi thôi, đường thành 4 lane oto ngay không coi ai ra gì, mấy anh chở đất cả nhào ra nhào vô còi inh ỏi chịu không thấu.
Sáng hôm qua bác nào đi Cao tốc Long thành DG có 1 chú hai bánh ung dung chạy ngược chiều trong lane khẩn cấp chiều đi DG, biển thì cấm rõ ràng mà lúc nào cũng có hai anh áo xanh ngồi chặn xe máy đoạn VCC. Ui thui chán.
 
Hạng C
4/6/13
682
1.028
93
Chỗ cao tốc này e cũng hay gặp xe máy, tuy nhiên họ thường bị chặn lại ngay trạm thu phí.
 
Hạng D
15/12/15
1.502
1.322
113
44
Mấy thằng c.hó xe tải , xe công đi tới đâu là giao thông tệ hại tới đó
 
Hạng B2
18/12/18
396
235
78
26
Chào cả nhà.
Vụ này hôm qua e người bạn của e đi về trên cao tốc này kể lại. nằm im bất động từ 5h sáng đến 8h.
Những chuyện thế này thường xuyên xảy ra. Luật không nghiêm, tài xế chạy quấ ẩu. Thể hiện tài năng chạy xe xuất chúng hay sao ấy. E cũng đi Cao Tốc Trung Lượng này nhiều, đi nhiều khung giờ khác nhau, ẩu nhất là giấc chiều tối. Tầm 6h đến gần sáng. Các xe thi nhau phóng vào lane khẩn cấp, dí dít, (xe đông thế kia, em chạy phải giữ khoảng cách an toàn với xe trước. thế mà cứ bóp còi, đá đèn liên tục, thêm mấy ông xe tải to nữa. cứ bám sát đuôi xe e làm e cũng ớn, nói thật e chạy mà ko dám thắng luôn. sợ hốt đít e. Có lần xe trước thắng, e thắng theo làm anh xe tải to phía sau hết hồn do bám đuôi sát quá, hắn vượt lên ép xe e luôn mới sợ) văn hoá giao thông kỳ cục. Còn trời gần sàng tầm 4h xe tải đậu đầy trong lane khẩn cấp ấy. đậu không vì xe hư mà đậu để ngủ. Lúc trước còn thu phí em thấy rất ít xe dừng lane khẩn cấp, giờ không thu phí thấy xe đậu đầy. có lần e thấy dừng lại hút thuốc và tè bậy chứ chả phải xe gặp sự cố gì mới sợ. Thua luôn các anh chị ạ.
Đúng như bác nói, lúc trước thu phí còn đỡ, bây giờ bỏ thu phí lượng xe chạy cực nhiều mà ý thức nhiều người thì như...,
 
Tập Lái
3/9/16
23
7
3
39
Mấy thằng c.hó xe tải , xe công đi tới đâu là giao thông tệ hại tới đó
Do một số người không có ý thức thôi anh ạ. Chứ một số anh em chạy xe tải cũng tốt lắm, họ vẫn dừng xe lại giúp đỡ e khi xe gặp sự cố đấy anh ạ. Anh nói chung chung thế tội mấy anh em khác. Nhưng hậu quả do việc vô ý thức này gây ra to lớn quá