Hồi nãy em chạy trên QL51 về SG, chổ công trường 1/2 mặt đường, xe 2b đâm nhau mấy chiếc loạn xà ngầu! Chán quá vọt luôn không "nhiều chuyện" nữa. Hic.
Ý bác là sao...???Em là dân nhập cư...!Cách di chuyển của dân SG thế nào...bác giúp dùm em!HuynhNhan nói:Nếu ai hay di chuyển sang các vùng cận ngoại thành sẽ thấy cách di chuyển của dân nhập cư khác liền. Tại Sài Gòn mà đi trên đường Cộng Hòa sẽ thấy giao thông hỗn loạn như thế nào ngay
Cuộc chiến GT hiện nay mang tính chất: Chiến đấu mỗi ngày, dai dẳng chưa thể kết thúc, bị loại khỏi vòng chiến thường xuyên với thương vong lớn, không phải do khả năng tác chiến kém, mà chiến trường khốc liệt. Chỉ còn biết cầu nguyện khi ra đường và sẽ biết sống sau khi đã đến nhà.
Ngày nào iem cũng đi ít nhất ngày 2 bận trên con đường đâu khổ này. Tuy nhiên tai nạn nghiêm trọng lại thường rơi vào lúc đường vắng, chứ giờ cao điểm cùng lắm cọ quẹt ủi đít thôi ah.HuynhNhan nói:Nếu ai hay di chuyển sang các vùng cận ngoại thành sẽ thấy cách di chuyển của dân nhập cư khác liền. Tại Sài Gòn mà đi trên đường Cộng Hòa sẽ thấy giao thông hỗn loạn như thế nào ngay
Công nhận với bác là con đường Cộng Hòa hỗn loạn chưa từng thấy từ hồi cái cao ốc khỉ ho cò gáy của con vị quan BQP mọc lên. Trước đó cũng đông nhưng vẫn ok, giờ đi hết con đường Cộng Hòa giờ cáo điểm toi 15 phút. Bưc
Nguyên do vùng phụ cận của Tân Bình: Tân Phúc, Gò Vấp, Q12 dân nhập cư lao động chân tay nhiều quá xá, phu xe, thợ hồ, bán hàng rong, ăn xin toàn tụ tập khu vực mấy quận giáp ranh đó nên .... hỗn loạn thôi. Ghét nhất mấy ông già, mấy bà mẹ trở trẻ em cứ phang lane ngoài cùng của ô tô mà phi với tốc độ ....20km/h. Chịu không nổi
Last edited by a moderator:
Ngày em đi 2 lần trên đường này. Gọi là dân nhập cư thì SG ở đâu mà chả có dân nhập cư hả bác? Chắc bác là dân bản địa, sống ở đây trên 300 năm rồi hả?HuynhNhan nói:Nếu ai hay di chuyển sang các vùng cận ngoại thành sẽ thấy cách di chuyển của dân nhập cư khác liền. Tại Sài Gòn mà đi trên đường Cộng Hòa sẽ thấy giao thông hỗn loạn như thế nào ngay
Dân nhập cư thì cũng có hàng triệu người, hàng triệu tính nết chứ đâu phải cứ dân nhập cư là không biết gì? Xin lỗi chứ SG (hoặc HN) mà không có dân nhập cư thì chẳng là SG, HN, mà là 1 thành phố tỉnh lẻ như Đà Lạt, ĐN or như những tỉnh khác thôi.
Bởi vậy gắn cái cảm biến dze và camera vào sẽ an tâm hơn. Nếu chiếc Mit đó có sử dụng 2 tool này thì chắc không đến nổi như thế đâu híc.
Nhầm nhé bác, cái này do mới chuyển sang AT mà không tập trung và cẩn thận.thompson nói:Bởi vậy gắn cái cảm biến dze và camera vào sẽ an tâm hơn. Nếu chiếc Mit đó có sử dụng 2 tool này thì chắc không đến nổi như thế đâu híc.
Tài xế lái ẩu, ko cẩn thận, mất tập trung. AT đòi hỏi phải bình tỉnh, tập trung cao độ và không chủ quan mọi lúc mọi nơi. Có lần em lên xe Fortuner, cài D, đạp nhẹ ga để leo lề. Do ko tập trung đạp hơi mạnh, xe lao ra gần nửa đường, hết hồn chuyển nhanh chân qua thắng. 5s lấy bình tỉnh, nhà đối diện nhìn em chằm chằm, chắc cũng đang teo. 1 lần là quá đủ, một khi chạy AT chân phải ko ga thì phải là thắng.