Cử nhân, những người mài rách cả tá quần, từ quần trong ra quần ngoài trong mấy năm trời, hiện đang như mớ đèn kéo quân. Cả ngày chạy lòng vòng, chiều ăn cơm bố mẹ. Mấy anh nghiện sao có cửa?Xã hội này, nghiện cũng là 1 cái quyền nên có.
Nghiện rồi thì rất khó cai. Nên chăng, nhà nước nên tạo cơ hội cho họ có thể kiếm tiền hợp pháp, không cần trộm cướp.
Ví dụ, có thể cho họ phạt tiền tươi những người phạm luật giao thông, xả rác, ...
Cha
Chắc phải đuổi việc hết mấy anh cử nhân, cho mấy anh nghiện vào làm. Như vậy thế giới họ sẽ hoan nghênh chúng ta là nhân quyền số 1 cho người nghiện.Cử nhân, những người mài rách cả tá quần, từ quần trong ra quần ngoài trong mấy năm trời, hiện đang như mớ đèn kéo quân. Cả ngày chạy lòng vòng, chiều ăn cơm bố mẹ. Mấy anh nghiện sao có cửa?
Em thấy áp lực kiếm tiền của anh nghiện cao hơn anh cử nhân.Cử nhân, những người mài rách cả tá quần, từ quần trong ra quần ngoài trong mấy năm trời, hiện đang như mớ đèn kéo quân. Cả ngày chạy lòng vòng, chiều ăn cơm bố mẹ. Mấy anh nghiện sao có cửa?
Thế cho nên các cụ bảo...Cái ấy và cái nỏ điếu...hít và bé như nhau, mà ruộng sâu, trâu nái chui lọt tất.Em thấy áp lực kiếm tiền của anh nghiện cao hơn anh cử nhân.