Đứa nhỏ không bao giờ chịu ngồi yên, lắc qua lại không nhìn được kính chiếu hậu, lái khó và nguy hiểm. Đứa nhỏ ngồi trên lòng người lớn rất dễ lao đầu vô kính lái khi thắng. Em không bao giờ cho lên trước ngồi.Có chuyện cũng oải là cho trẻ em ngồi ghế trước chung với người lớn.
Kêu bạn gái đừng chửi mình nữa nhoen!Klq, chôm hình nhanh vãi kkk
Attachments
-
79,8 KB Đọc: 17
off topic:
Người đàn ông tặng ôtô cho người lạ vì cảm động
Mang Scion XB cũ đi bán để mua một chiếc BMW, người đàn ông Mỹ vô tình nghe được vụ giao dịch thất bại của nữ sinh ngành y.
Kayla Cooper đang thỏa thuận mua một chiếc Toyota Corolla tại đại lý xe cũ Auto City ở El Cajon, California, Mỹ. Dan Laguardia lúc đó mang chiếc Scion XB cũ tới đây bán lại và nghe được vụ giao dịch kế bên. "Tôi có thể hiểu rằng cô ấy không thể có được thứ mình muốn", người đàn ông trung niên nói với phóng viên của 10News.
[xtable=bcenter|border:0|cellpadding:3|cellspacing:0]
{tbody}
{tr}
{td}
{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
Kayla Cooper và chiếc Scion XB được tặng. Ảnh: Facebook.{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Đang cùng lúc làm hai công việc để theo học trường điều dưỡng, Cooper cần xe để đi lại thuận tiện hơn. Cô cho biết nhân viên bán hàng rất dễ chịu nhưng khoản tiền mặt phải trả không như dự kiến. Cooper thất vọng rời khỏi đại lý với những giọt nước mắt lăn trên má.
Trước đó, cô gái phải mượn xe của những người thân trong gia đình hoặc từ bạn bè để đi làm. Cooper có thể mất việc nếu không có xe riêng vào cuối tháng 2.
Khi biết chuyện, Laguardia cảm động và nhờ nhân viên bán hàng gọi điện cho Cooper đề nghị cô trở lại đại lý. "Đối với cô ấy, chiếc xe trở nên giá trị hơn nhiều so với việc tôi bán lại để đổi xe mới", người đàn ông này nói.
Lúc đầu, Cooper không tin nổi có một việc tốt như thế xảy đến với mình. Nhưng mọi thứ trở thành sự thật khi Laguardia ký giấy tờ sang tên mà không đổi lấy bất cứ thứ gì.
"Tôi run lên", Cooper kể lại. "Đó là cả một chiếc ôtô. Sao ai đó có thể hào phóng tới mức cho đi chiếc xe của họ?".
"Điều đó sẽ giúp cô ấy phần nào trong việc khởi động cuộc sống", nhân vật nghĩa hiệp phát biểu. "Nếu ai cũng có thể làm như thế với người khác, chúng ta sẽ sống ở một nơi tốt đẹp hơn nhiều".
Mỹ Anh
Người đàn ông tặng ôtô cho người lạ vì cảm động
Mang Scion XB cũ đi bán để mua một chiếc BMW, người đàn ông Mỹ vô tình nghe được vụ giao dịch thất bại của nữ sinh ngành y.
Kayla Cooper đang thỏa thuận mua một chiếc Toyota Corolla tại đại lý xe cũ Auto City ở El Cajon, California, Mỹ. Dan Laguardia lúc đó mang chiếc Scion XB cũ tới đây bán lại và nghe được vụ giao dịch kế bên. "Tôi có thể hiểu rằng cô ấy không thể có được thứ mình muốn", người đàn ông trung niên nói với phóng viên của 10News.
[xtable=bcenter|border:0|cellpadding:3|cellspacing:0]
{tbody}
{tr}
{td}

{/tr}
{tr}
{td}
Kayla Cooper và chiếc Scion XB được tặng. Ảnh: Facebook.{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Đang cùng lúc làm hai công việc để theo học trường điều dưỡng, Cooper cần xe để đi lại thuận tiện hơn. Cô cho biết nhân viên bán hàng rất dễ chịu nhưng khoản tiền mặt phải trả không như dự kiến. Cooper thất vọng rời khỏi đại lý với những giọt nước mắt lăn trên má.
Trước đó, cô gái phải mượn xe của những người thân trong gia đình hoặc từ bạn bè để đi làm. Cooper có thể mất việc nếu không có xe riêng vào cuối tháng 2.
Khi biết chuyện, Laguardia cảm động và nhờ nhân viên bán hàng gọi điện cho Cooper đề nghị cô trở lại đại lý. "Đối với cô ấy, chiếc xe trở nên giá trị hơn nhiều so với việc tôi bán lại để đổi xe mới", người đàn ông này nói.
Lúc đầu, Cooper không tin nổi có một việc tốt như thế xảy đến với mình. Nhưng mọi thứ trở thành sự thật khi Laguardia ký giấy tờ sang tên mà không đổi lấy bất cứ thứ gì.
"Tôi run lên", Cooper kể lại. "Đó là cả một chiếc ôtô. Sao ai đó có thể hào phóng tới mức cho đi chiếc xe của họ?".
"Điều đó sẽ giúp cô ấy phần nào trong việc khởi động cuộc sống", nhân vật nghĩa hiệp phát biểu. "Nếu ai cũng có thể làm như thế với người khác, chúng ta sẽ sống ở một nơi tốt đẹp hơn nhiều".
Mỹ Anh
Việt Nam anh hùng mà, cơ quan em tay tài chạy 16seat phóng như bay, mọi người trên xe cười nói, em chỉ rón rén lock cái seatbelt của em thôi 
Trời ơi tin nổi ko!?Mình để ý thấy nhiều người ko đeo seatbelt, có cả người thân của mình. Nói mãi ko nghe bực mình, ko hiểu tại sao thấy khó vậy?
Trong khi nó cứu sống ít cũng 80% cái mạng trên xe. Cái vụ xe kho bạc 3 mạng kia, 100% là ko seatbelt luôn.
Anh nào trên này thấy khó chịu khi đeo seatbelt ko? Mình ko có cảm giác gì luon, có khi phan xạ phải đưa tay sờ xem đã đeo chưa, rồi chợt nhớ ko đeo nó tin tin ai chịu nổi.
Mình kiến nghị anh Viếng đem mấy vụ tai nạn vì ko seatbelt lên tv để giáo dục toàn dân. May ra thế hệ trẻ thay đổi.