Hạng D
25/2/11
1.764
1.421
113
47
Ha Sonata nói:
minhkhue nói:
shpy nói:
Cái vụ nghi bằng giả này em bị hoài với cái A2 của em. Các bác còn mang vô đội kiểm tra luôn (những lần bị gọi lại ở đường ray xe lửa gần Trần Huy Liệu). Mỗi lần bị gọi mà hù "cái này bằng giả" thì em quen rồi, cứ vui vẻ giải thích cho các bác ấy bằng em thi ở đâu, giấy tờ có gì v.v.v lung tung hết. Cả cái cà vẹt xe moto của em cũng bị hù đồ giả nữa là !
Khoe A2 kìa.

CSGT có quyền giữ phương tiện khi nghi ngờ là GPLX giả. Tuy nhiên, nếu các bác có chứng cứ là xxx gây thiệt hại cho các bác trong khi xác minh GPLX là thật thì các bác có quyền kiện xxx ra tòa để đền bù thiệt hại.

GPLX giả hiện rất khó nhận biết, giả từ phôi (in màu) đến hs gốc, cạo sửa thông tin.... Nhưng nếu các xxx nhanh chóng cập nhật về: phôi, mẫu ký nháy, số seri... thì sẽ nhận biết ngay không cần kiểm tra qua bộ phận lưu trữ. Tuy nhiên, để có căn cứ xử phạt thường phải có công văn trả lời của bên cấp GPLX.

Các bác: nếu nghi ngờ GPLX của mình, các bác có thể tìm số DT của trường nơi cấp bằng tốt nghiệp nghề cho bác, hỏi số vào sổ in trên gốc trái, đồng thời cung cấp số CMND. Trường sẽ xác nhận là bằng nghề đó thật hay giả. Còn GPLX các bác phải đem tới nơi cấp xác minh (nhưng nguy hiểm nếu lỡ giả) hoặc nhờ người quen xác minh nhanh dùm.
Xin cho hỏi: 1 bộ hồ sơ thiệt 100% học tập trung và thi trung cấp lấy bằng tải nặng, khách ... khi ra nghề lại được cấp 4 cái bằng cách nhau 2 tháng, do 1 người ký ... thiệt 100% thì có phải BẰNG GIẢ không vậy? Làm sao phát hiện?
Bác cho em số seri của 4 bằng lái này. :)
Bằng của TP cấp có ký hiệu của người ký nháy nhé các bác. XXX nhìn là biết ngay cái nào cạo sửa ngay.
 
Hạng D
25/8/06
1.341
391
83
Kiểu này hơi căng, đi xa phải lận lưng cái hồ sơ gốc( lỡ rớt mất bộ hồ sơ này thì ...tèo luôn). Không biết có chấp nhận hồ sơ lái xe công chứng không để em đi làm 1 bộ thủ theo. Hay là photo cọp dê màu giống y chang được không ta? Bằng lái bác nào nhét bóp suốt thì nhìn y như...đồ giả:D
 
Hạng D
6/3/08
4.061
8.252
113
Sàigòn
oldgoat nói:
Kiểu này hơi căng, đi xa phải lận lưng cái hồ sơ gốc( lỡ rớt mất bộ hồ sơ này thì ...tèo luôn). Không biết có chấp nhận hồ sơ lái xe công chứng không để em đi làm 1 bộ thủ theo. Hay là photo cọp dê màu giống y chang được không ta? Bằng lái bác nào nhét bóp suốt thì nhìn y như...đồ giả:D


Nó phán nghi hồ sơ gốc là giả thì bỏ bu Bác ạ!

Nói thế chứ lo xa quá làm gì, đâu phải xxx nào cũng rảnh rang mà ôm mấy cái việc tốn thời gian, rắc rối mà ko có xèng như vậy!
 
Hạng F
5/11/10
6.668
15.026
113
oldgoat nói:
Kiểu này hơi căng, đi xa phải lận lưng cái hồ sơ gốc( lỡ rớt mất bộ hồ sơ này thì ...tèo luôn). Không biết có chấp nhận hồ sơ lái xe công chứng không để em đi làm 1 bộ thủ theo. Hay là photo cọp dê màu giống y chang được không ta? Bằng lái bác nào nhét bóp suốt thì nhìn y như...đồ giả:D
Bác nói đúng y chang luôn, CMND, bằng lái là giấy tờ quan trọng bỏ trong bóp thời gian nhìn hết thèm, mấy cạnh ép nhựa bung hết trơn, mặt nhựa mờ nhìn y như dzỏm, nhiều khi ép nhựa bị lệch chổ cạnh nhựa được ép còn tí xíu. Chỉ giấy tờ của mấy mợ là còn ngon hoài vì không xài bóp ngoài sau đ....í... mà toán xách bóp đầm không.:)
 
Hạng D
2/6/11
1.491
72.253
113
minhkhue nói:
Ha Sonata nói:
minhkhue nói:
shpy nói:
Cái vụ nghi bằng giả này em bị hoài với cái A2 của em. Các bác còn mang vô đội kiểm tra luôn (những lần bị gọi lại ở đường ray xe lửa gần Trần Huy Liệu). Mỗi lần bị gọi mà hù "cái này bằng giả" thì em quen rồi, cứ vui vẻ giải thích cho các bác ấy bằng em thi ở đâu, giấy tờ có gì v.v.v lung tung hết. Cả cái cà vẹt xe moto của em cũng bị hù đồ giả nữa là !
Khoe A2 kìa.

CSGT có quyền giữ phương tiện khi nghi ngờ là GPLX giả. Tuy nhiên, nếu các bác có chứng cứ là xxx gây thiệt hại cho các bác trong khi xác minh GPLX là thật thì các bác có quyền kiện xxx ra tòa để đền bù thiệt hại.

GPLX giả hiện rất khó nhận biết, giả từ phôi (in màu) đến hs gốc, cạo sửa thông tin.... Nhưng nếu các xxx nhanh chóng cập nhật về: phôi, mẫu ký nháy, số seri... thì sẽ nhận biết ngay không cần kiểm tra qua bộ phận lưu trữ. Tuy nhiên, để có căn cứ xử phạt thường phải có công văn trả lời của bên cấp GPLX.

Các bác: nếu nghi ngờ GPLX của mình, các bác có thể tìm số DT của trường nơi cấp bằng tốt nghiệp nghề cho bác, hỏi số vào sổ in trên gốc trái, đồng thời cung cấp số CMND. Trường sẽ xác nhận là bằng nghề đó thật hay giả. Còn GPLX các bác phải đem tới nơi cấp xác minh (nhưng nguy hiểm nếu lỡ giả) hoặc nhờ người quen xác minh nhanh dùm.
Xin cho hỏi: 1 bộ hồ sơ thiệt 100% học tập trung và thi trung cấp lấy bằng tải nặng, khách ... khi ra nghề lại được cấp 4 cái bằng cách nhau 2 tháng, do 1 người ký ... thiệt 100% thì có phải BẰNG GIẢ không vậy? Làm sao phát hiện?
Bác cho em số seri của 4 bằng lái này. :)
Bằng của TP cấp có ký hiệu của người ký nháy nhé các bác. XXX nhìn là biết ngay cái nào cạo sửa ngay.
Ký hiệu sao bác, e moi ra ngồi xăm soi, thấy có cái gì đó sau chữ KT GD SO GTVT... viết bằng tay, phải ám hiệu đó ko bác? Mà cái bằng j to vật, bao nhiêu giấy tờ bỏ bóp đều vừa, chỉ có thằng này lòi ra, gãy cạnh.
 
Hạng F
5/3/10
6.015
36.455
113
vẫn chưa bác nào rành về luật cho kết luận vụ này nhỉ, cứ nói có quyền nghi ngờ bằng giả thì hành dân cho ra bã
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
169.235
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
minhkhue nói:
Ha Sonata nói:
minhkhue nói:
shpy nói:
Cái vụ nghi bằng giả này em bị hoài với cái A2 của em. Các bác còn mang vô đội kiểm tra luôn (những lần bị gọi lại ở đường ray xe lửa gần Trần Huy Liệu). Mỗi lần bị gọi mà hù "cái này bằng giả" thì em quen rồi, cứ vui vẻ giải thích cho các bác ấy bằng em thi ở đâu, giấy tờ có gì v.v.v lung tung hết. Cả cái cà vẹt xe moto của em cũng bị hù đồ giả nữa là !
Khoe A2 kìa.

CSGT có quyền giữ phương tiện khi nghi ngờ là GPLX giả. Tuy nhiên, nếu các bác có chứng cứ là xxx gây thiệt hại cho các bác trong khi xác minh GPLX là thật thì các bác có quyền kiện xxx ra tòa để đền bù thiệt hại.

GPLX giả hiện rất khó nhận biết, giả từ phôi (in màu) đến hs gốc, cạo sửa thông tin.... Nhưng nếu các xxx nhanh chóng cập nhật về: phôi, mẫu ký nháy, số seri... thì sẽ nhận biết ngay không cần kiểm tra qua bộ phận lưu trữ. Tuy nhiên, để có căn cứ xử phạt thường phải có công văn trả lời của bên cấp GPLX.

Các bác: nếu nghi ngờ GPLX của mình, các bác có thể tìm số DT của trường nơi cấp bằng tốt nghiệp nghề cho bác, hỏi số vào sổ in trên gốc trái, đồng thời cung cấp số CMND. Trường sẽ xác nhận là bằng nghề đó thật hay giả. Còn GPLX các bác phải đem tới nơi cấp xác minh (nhưng nguy hiểm nếu lỡ giả) hoặc nhờ người quen xác minh nhanh dùm.
Xin cho hỏi: 1 bộ hồ sơ thiệt 100% học tập trung và thi trung cấp lấy bằng tải nặng, khách ... khi ra nghề lại được cấp 4 cái bằng cách nhau 2 tháng, do 1 người ký ... thiệt 100% thì có phải BẰNG GIẢ không vậy? Làm sao phát hiện?
Bác cho em số seri của 4 bằng lái này. :)
Bằng của TP cấp có ký hiệu của người ký nháy nhé các bác. XXX nhìn là biết ngay cái nào cạo sửa ngay.


Là em ...giả thiết ý mà, (ghi kịp) seri của cả 4 cái bằng này thì bỏ bu thằng ký rối nhé! :pbiết đâu "chuyện lạ có thật" nhỉ ?:p
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
25/6/09
4.786
697
113
Logo & Avatar
fatboyblue nói:
@phuongcarall: chào bác, mình đã từng nhờ dv của bác ở Suối Tre hehe
Nếu kiểu nghi ngờ này được nhân rộng thì khổ cho những ai tranh luận vì điều đúng dù GPLX thiệt????
Cái em quan tâm là có bị tạm giữ phương tiện khi bị nghi ngờ GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp? Nếu có, thì có đúng quy định (trình tự thủ tục, quyết định tạm giữ hay chỉ cần biên bản, người có thẩm quyền tạm giữ)?
Em muốn hiểu rõ vì bị làm khó ngay đầu ngỏ nhà, không chừng bị mấy chú canh me vì cái này http://www.otosaigon.com/...%A1ng-xe-m3884228.aspx
Đúng ra là họ đều có nghiệp vụ hết bác ạ. Có tập quấn cách nhận biết. Nhưng khổ nỗi , cái nghiệp vụ ấy áp dụng ko đúng chổ chăng ?
 
Hạng B2
1/9/07
240
16
18
36
Hồi trước em cũng bị 1 lần bên tân phú. Em quẹo trái ở bảng cấm quẹo, vì lái thuê nên bằng lái cần thiết đối với em, em phải làm xấu xxx thôi. Làm xấu xxx xong xxx phán nghi ngờ bằng em là bằng giả( chắc muôn thêm), nhớ lại còn cái biên bản nộp phạt của trạm Dầu Giây liền lấy ra đưa cho xxx xem, xem xong xxx không nói gì trả bằng lại rồi cho em đi ngay. Hehe