Ủng hộ, bỏ tù mất 1 chỗ uổng lắm !azurika nói:Cu Rua • 6 giờ trước
[blockquote]Tôi khẩn thiết xin chính quyền đừng bỏ tù hay phạt hành chính tên "quái xế" này, nên treo nó trước đầu xe tải và chạy quanh TP Pleiku cho dân xem chơi.[/blockquote]
bắt thằng tài xế bỏ xuống gầm xe rồi kéo lê đi mới hả dạ mà. xho nó biết cảm giác của gầm xe. Đồ bất lương
Bác giật cái tít của bác vơ đũa thì vơ cho hết, em đố bác dám ra chận xe đó! Trước khi nói người khác phải suy nghĩ thì bác nên suy nghĩ trước!quyhien3 nói:Nếu dưới gầm xe đó là ba của bác thì bác có gọi bà lão ấy khùng ko ?4bthang2b nói:Suy nghĩ cái gì bác? Xe đang chạy, có ai dám lao ra cản đường! Bác có dám lao ra đứng trước đầu xe cản hông? Nếu giỏi lắm là bác dùng xe bác cản là giỏi lắm rồi!quyhien3 nói:Bà lão ấy sẽ làm <span style=""color: #ff0000;"">1 bộ phận lớn thanh niên thời nay phải suy nghĩ</span> !
Bởi vậy mới nói, anh hùng và thằng khùng chẳng khác gì nhau!
Nếu xe cán luôn bà lão, mọi người gọi bà lão là khùng, ai biểu xe nó đang điên lao ra trước mũi xe đứng chi (ví dụ như xe nó điên, thằng tài xế mất bình tĩnh cứ đạp chân ga mà tưởng là chân thắng, hoặc xe nó mất thắng... nhiều lý do lắm)
Nếu xe dừng, mọi người nói, ồ bà lão quả là anh hùng!
hay khi bà lão đã chận được xe rồi thì bác chạy đến cám ơn bà lão. Suy nghĩ kỹ đi bác, thân!![]()
cái nghề mà thằng đấy ko có cái tâm thì về lâu dài nó cũng ko khá đc đâu..!mà nhất là cái nghề vận tải
Bác nói đúng đấy thấy bà lão thì nó nghĩ đến má nó nên nó không dám ủi nữa!gogomymy nói:ĐặngNguyễn nói:4bthang2b nói:Suy nghĩ cái gì bác? Xe đang chạy, có ai dám lao ra cản đường! Bác có dám lao ra đứng trước đầu xe cản hông? Nếu giỏi lắm là bác dùng xe bác cản là giỏi lắm rồi!quyhien3 nói:Bà lão ấy sẽ làm 1 bộ phận lớn thanh niên thời nay phải suy nghĩ !
Bởi vậy mới nói, anh hùng và thằng khùng chẳng khác gì nhau!
Nếu xe cán luôn bà lão, mọi người gọi bà lão là khùng, ai biểu xe nó đang điên lao ra trước mũi xe đứng chi (ví dụ như xe nó điên, thằng tài xế mất bình tĩnh cứ đạp chân ga mà tưởng là chân thắng, hoặc xe nó mất thắng... nhiều lý do lắm)
Nếu xe dừng, mọi người nói, ồ bà lão quả là anh hùng!
anh hùng và thằng khùng: nghe qua tưởng chừng là giống. Nhưng bác nghĩ xem, nếu không có những thằng khùng thì xã hội này sẽ ra sao? Anh hùng là người làm việc có lý trí và giám hy sinh mà, bác nói khùng sao được?
tâm lý thằng tài xế: nếu xxx hay một thanh niên thì có thể nó lùa luôn. <span style=""color: #ff0000;"">nhưng ở đây thấy bà lão thì lương tâm đánh thức lý trí của nó và nó sẽ dừng lại! </span>
Chính xác...!![]()
Tại có người hô hào thanh niên phải suy nghĩ, trong khi chưa chắc gì người đó dám lao xe ra chặn xe tải chứ nói gì lao người không ra đứng chặn
Cả xã hội này tìm người dám hy sinh vì người khác khó lắm!
Điều này dể thấy khi ở SG cướp giật hoành hành, có ai dám làm gì hông? Em hô cướp cướp mà ai cũng ngó lơ, em đuổi theo, nó chạy ngược chiều xém tí lụi và 1 bé đi 2b ngược chiều, em thấy vậy bỏ luôn cái đt, vì nếu đuổi nữa nó tông trúng người khác thì mình hối hận!
Em nói thằng khùng và anh hùng là điều mà mọi người đang nghĩ đến đó
Em chỉ mong ra đường cướpgiật có CA bảo vệ dân chứkhông phải chỉ có"hiệp sĩ", chẳng khác nào dân phải tự bảo vệ mình
Trong trường hợp này, nếu xử nghiêm (em không nói xử nặng) thằng tài xe tải thì em chắc sẽ ít có thằng thứ hai và không cóbà lão "anh hùng"
Đọc cái dòng đỏ đó đi bác, do bác đổ đồng ANH HÙNG = THẰNG KHÙNG nên tôi nghĩ bác chẳng cần phải suy nghĩ4bthang2b nói:Bác giật cái tít của bác vơ đũa thì vơ cho hết, em đố bác dám ra chận xe đó! Trước khi nói người khác phải suy nghĩ thì bác nên suy nghĩ trước!quyhien3 nói:<span style=""background-color: #ff6600;"">Nếu dưới gầm xe đó là ba của bác thì bác có gọi bà lão ấy khùng ko </span>?4bthang2b nói:Suy nghĩ cái gì bác? Xe đang chạy, có ai dám lao ra cản đường! Bác có dám lao ra đứng trước đầu xe cản hông? Nếu giỏi lắm là bác dùng xe bác cản là giỏi lắm rồi!quyhien3 nói:Bà lão ấy sẽ làm <span style=""color: #ff0000;"">1 bộ phận lớn thanh niên thời nay phải suy nghĩ</span> !
Bởi vậy mới nói, anh hùng và thằng khùng chẳng khác gì nhau!
Nếu xe cán luôn bà lão, mọi người gọi bà lão là khùng, ai biểu xe nó đang điên lao ra trước mũi xe đứng chi (ví dụ như xe nó điên, thằng tài xế mất bình tĩnh cứ đạp chân ga mà tưởng là chân thắng, hoặc xe nó mất thắng... nhiều lý do lắm)
Nếu xe dừng, mọi người nói, ồ bà lão quả là anh hùng!
hay khi bà lão đã chận được xe rồi thì bác chạy đến cám ơn bà lão. Suy nghĩ kỹ đi bác, thân!![]()