Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
13/3/15
117
3.046
93
rồi sau đó anh nằm viện mấy ngày?
à, chuyện chưa hết.............

hắn hầm hầm lao tới, nhưng nghe mình chửi dữ quá, mắt mình long sòng lên nhìn thẳng vô mặt hắn như ăn tươi nuốt sống nên hắn khựng lại...........dắt xe vô lề, móc điện thoại, kiu đồng bọn............
 
Hạng D
23/8/15
1.996
40.788
113
ở đâu còn lâu mới nói
Mình nghĩ chả có gì xảy ra, cùng lắm là chửi nhau 1 tí. Nhưng rõ ràng pha a nhích xe lên trúng ông già nên giọt nước làm tràn ly có vẻ về phần a nhiều hơn. Nên giữ cái đầu lạnh 1 chút nên khi đi Oto. Vị xứ Vịt ko phải xứ Mẽo. Mình gặp như vậy đơn giản mình dừng xe ko cho chạy qua. Tự khắc né mình chứ ko dẫn đến bem nhau đc
em khó ở sáng giờ rồi anh :D cộng thêm ổng chơi kính hậu em lặc lìa, em bung cửa ra luôn :D
 
Hạng C
18/11/07
949
990
93
Cũng may chưa có hậu quả nghiêm trọng. Rút kinh nghiệm thôi, dù gì cũng ko nên độing tay chân, nhất là với người lớn. Anh chủ đăng clip lên đây chứng tỏ anh vẫn là người tốt (theo mình nghĩ).
Vâng, em cũng nghĩ bác ấy là người tốt mới thấy áy náy khi mình làm sai chứ ko phải thái độ hả hê, mặc dù ông già kia chạy xe rất láo, lấn làn còn kiếm chuyện.
 
Hạng B2
4/11/14
154
406
63
Thằng kéo áo hở bụng lúc đầu đưng chỉ chỏ nó nói gì vậy a chủ.
Lão già lựu đạn quá, ủng hộ a chủ múc.
 
  • Like
Reactions: Mr-migoi lI
Status
Không mở trả lời sau này.