Ngày nào cũng thấy Trường Mỹ gì đó ngay Nguyễn Văn Cừ. Toàn bọn nhà giàu, có vẻ như mình nghèo nên hay xoi bọn nhà giàu. nhưng thật lòng không thích cách đậu xe như vậy.giuvung nói:Tôi giơ tay đây bác, tôi tự thấy tôi tui đi xe 4b trong tp ko thể chấp hành được trong việc đậu xe nên hơn 10 năm tôi để ở nhà cho khỏe nè bác. Tôi viết có dấu đàng hoàng bác đọc không hiểu 10 cũng hiểu 1 chứ hay bác ko muốn hiểu vì bác cũng y chang người ta. Ai cũng có lúc sai nhưng không thể ngày nào cũng sai, <span style=""color: #800000;"">ngày nào có 3 làn xe 4b cũng quất hết 3 làn</span>. Mà nhìn cái cách viết bài của bác tui cũng biết bác như thế nào rồi. Vậy thôi nhé.FiestaSG nói:da kich cho nao bac?...hihi...neu xe ay dung dau sai luat thi dang len an thoi,con neu dung sat le thi van dung luat va ok ah...hihi...cac bac chac gi luc nao cung chay xe DUNG LUAT het gio tay len cai di....tui dam chac lam gi co ai dam hanh dien ma gio tay len....hihi...NHan Vo Thap Toan ma bac,truoc khi noi nguoi hay nghi lai minh coi co luc nao chay xe ma hong sai luat hong?co bi xxxx vay vo bao gio chua?....thong cam cho nguoi di,rong luong nhan tu chut di....hy xa mot chut cho Doi THEM Vui.....hihihi
Bển đón toàn bằng trực thặng ko hà!!!!solopidi nói:1 phần cũng do ông quy hoạch. Các bác cứ tưởng tượng 1 trường bên Mỹ, cả ngàn học sinh, toàn xe 4b mà phụ huynh đưa đón con không hề kẹt xe



ích kỹ, hẹp hòi và bảo thủ. các bác đừng viết bài phản ứng văn hóa GT nữa, đụng chạm ông anh này của tui đó.FiestaSG nói:da kich cho nao bac?...hihi...neu xe ay dung dau sai luat thi dang len an thoi,con neu dung sat le thi van dung luat va ok ah...hihi...cac bac chac gi luc nao cung chay xe DUNG LUAT het gio tay len cai di....tui dam chac lam gi co ai dam hanh dien ma gio tay len....hihi...NHan Vo Thap Toan ma bac,truoc khi noi nguoi hay nghi lai minh coi co luc nao chay xe ma hong sai luat hong?co bi xxxx vay vo bao gio chua?....thong cam cho nguoi di,rong luong nhan tu chut di....hy xa mot chut cho Doi THEM Vui.....hihihi


Cái trường của con em ngày xưa cũng đươc lắm, cách đây 2-3 năm khi mở ra thì chủ yếu phục vụ cho dân trong khu, từ khi cho cho bà con nơi khác chạy về thì ôi thôi con gà lôi, chán còn hơn con gián nữa. Em nghiệm thấy văn hoá nhiều khi tỷ lệ nghịch với túi tiền. Cứ bực mình thiên hạ lèm bèm mãi làm sao dậy con, thế là em nói con em chịu khó ở lại trường chơi, em đón trễ 20-30 cho khỏi phải chen nhau kiếm chỗ đậu xe, rủi chẳng may vác tờ lớn, tờ bé ra chửi nhau thì mất tình đoàn kết.
Theo em day la nguyen chinh cua tinh trang giao thong lon xon o VN. Y thuc chi lam nhe di hoac tram trong them van de ma thoi.solopidi nói:1 phần cũng do ông quy hoạch.
(sorry em vao = ipad)
haonguyen nói:thì bác cứ đi ngang trường Á châu -Cao Thắng khắc biết. Toàn xe xịn nhưng văn hoá đậu xe chì 0-1 điểm thôi ( mà con ông lớn không đấy)
Chức thì lớn nhưng óc thì bé, bác thông cảm
Về quê ở đi bác !
Thích thì rước con bằng 4 bánh , đâu chỗ nào cũng được .
Thoải mái nhất là đi bộ tà tà đến trường , ngồi chờ tụi nhỏ tan học , rồi nắm tay con , dắc đi trên con đường đầy lá vàng rơi hay 2 cha con ngồi trò chuyện dưới bóng hoa bằng lăng tím ngát .....
Vậy mới là ...sống chứ .
Em oải SG lắm rồi ....Cho em cũng không thèm ở .
Thích thì rước con bằng 4 bánh , đâu chỗ nào cũng được .
Thoải mái nhất là đi bộ tà tà đến trường , ngồi chờ tụi nhỏ tan học , rồi nắm tay con , dắc đi trên con đường đầy lá vàng rơi hay 2 cha con ngồi trò chuyện dưới bóng hoa bằng lăng tím ngát .....
Vậy mới là ...sống chứ .
Em oải SG lắm rồi ....Cho em cũng không thèm ở .