Hạng B2
5/12/14
268
358
63
42
Anh/Chị ấy sợ lỡ đèn xanh nên tạt đầu.

Nhìn vết xước ở cửa xe anh/chị ấy thì biết đây không phải là lần đầu của anh/chị ấy


Tạt đầu vì sợ lỡ đèn xanh
 
Hạng D
31/8/10
1.564
1.909
113
Gặp em là cho thêm vết xước sâu và dài hơn nữa rồi.
 
Hạng D
10/1/14
2.964
4.659
113
Sài Gòn
Em thấy họ xin sang làn có xi nhan sao bác không nhường từ đầu !
Cùng là cánh tài xế nên thông cảm nhau. Bác sẽ thấy vui khi làm được điều " vi diệu " đó, hihihi :3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: maytinhsaigon
Hạng D
14/8/13
2.527
13.747
113
chưa va chạm mà em thấy xe chị ấy trầy bên hông rồi, chứng tỏ đây ko phải lần đầu
 
Hạng B2
5/12/14
268
358
63
42
Em thấy họ xin sang làn có xi nhan sao bác không nhường từ đầu !
Cùng là cánh tài xế nên thông cảm nhau. Bác sẽ thấy vui khi làm được điều " vi diệu " đó, hihihi :3dcuoi:

Vừa nhan là chuyển liền nên muốn nhường cũng ko kịp bồ ơi. Phải đạp thắng dúi dụi và đánh lái sang phải mới ko bị va chạm đó.