Chủ đề tương tự
Thằng 2b ấy mà bị cán chết, xuống âm phủ Diêm Vương hỏi: tại sao chết? Đảm bảo nó không bao giờ trả lời được!
xíu nữa là lên báo @@ chắc phóng lẹ để dành vị trí đẹp của quán cà phê 
2b đi như thế là có thể rơi vào 2 tầng nguy hiểm.
1- Xe rơi vào điểm mù của xe buýt có thể bị chính xe buýt cán chết.
2- Khi qua được đầu xe buýt thì có thể bị một cái xe nào đó chạy song song với xe buýt hoàn toàn bất ngờ mà cán chết.
Cuối cùng , nếu anh ta quen chạy như thế này thì sẽ có ngày anh ta chết với một tai nạn nào đó !!
1- Xe rơi vào điểm mù của xe buýt có thể bị chính xe buýt cán chết.
2- Khi qua được đầu xe buýt thì có thể bị một cái xe nào đó chạy song song với xe buýt hoàn toàn bất ngờ mà cán chết.
Cuối cùng , nếu anh ta quen chạy như thế này thì sẽ có ngày anh ta chết với một tai nạn nào đó !!
Chỉnh sửa cuối:
Xuống đó miệng nó bô bô " Dạ thưa diêm vương, con chết là do xe buýt không làm chủ tốc độ ạ"Thằng 2b ấy mà bị cán chết, xuống âm phủ Diêm Vương hỏi: tại sao chết? Đảm bảo nó không bao giờ trả lời được!
Ngã tư mà làm chi cái bùng binh bự chà bá, chỉ làm kẹt xe.
Vòng xoay chỉ làm khi ngã 5, ngã 6.
Giao lộ này rất rộng, nhưng, thường xuyên kẹt vì cái vòng xoay.
Chả hiểu GTCC suy nghĩ kiểu gì?????
Vòng xoay chỉ làm khi ngã 5, ngã 6.
Giao lộ này rất rộng, nhưng, thường xuyên kẹt vì cái vòng xoay.
Chả hiểu GTCC suy nghĩ kiểu gì?????
