Hic...sáng vừa qua cầu Bình Triệu thì điện thoại reng..., nhìn vào máy, thì ra chị trưởng khu vực gọi, chắc có gì đây
- Alo, em nghe chị...?
- Em hả, hôm nay còn mấy việc gấp trong công ty chị chưa giải quyết xong, mà giờ chị phải đi gặp khách hàng ở tỉnh rồi, em vô giải quyết nốt cho chị nhé, thứ 2 phải báo cáo rồi đó
Buồn 5 phút, đánh con xe quay lại công ty trong tiếc nuối
Vô cty làm hết công việc, nhìn lại đồng hồ, 1h chiều
, rồi, không kịp quay lại Phương Nam luôn, trong lòng nghĩ giờ này các bác đang
...đành về nha đợi hình các bác
- Alo, em nghe chị...?
- Em hả, hôm nay còn mấy việc gấp trong công ty chị chưa giải quyết xong, mà giờ chị phải đi gặp khách hàng ở tỉnh rồi, em vô giải quyết nốt cho chị nhé, thứ 2 phải báo cáo rồi đó
Buồn 5 phút, đánh con xe quay lại công ty trong tiếc nuối
Vô cty làm hết công việc, nhìn lại đồng hồ, 1h chiều
Thêm một vài tấm hình tất niên.
#8 bác Tranguyen va bac Bonbanhxequay
#09 bác Singapore12 đang giới thiệu sản phẩm trứng Đà điểu
#10 bác Badboyvn(đứng) nhà tài trợ 02 thùng Budweiser cho hội tất niên.
#11 Quả trứng Đà điểu,beer Budweiser làm tâm điểm bàn tiệc
#12 cận cảnh
#13 02 thùng Budweiser của nhà tài trợ Badboyvn
Bác Hội phó chuẩn bị tung lên những hình rất hấp dẫn cho anh em chiêm ngưỡng nhé
#8 bác Tranguyen va bac Bonbanhxequay
#09 bác Singapore12 đang giới thiệu sản phẩm trứng Đà điểu
#10 bác Badboyvn(đứng) nhà tài trợ 02 thùng Budweiser cho hội tất niên.
#11 Quả trứng Đà điểu,beer Budweiser làm tâm điểm bàn tiệc
#12 cận cảnh
#13 02 thùng Budweiser của nhà tài trợ Badboyvn
Bác Hội phó chuẩn bị tung lên những hình rất hấp dẫn cho anh em chiêm ngưỡng nhé
Hôm qua về nhà , phê quá , em làm 1 lèo tới 8 giờ tối mới dậy nổi . Bây giờ mới lên diễn đàn được . Tất niên hội GMFC hoành tráng quá . Chắc từ bây giờ bác HT, HP lại phải lên chương trình tiễn đưa ông Táo và đón giao thừa nữa rồi . Mong lần này sẽ có thêm nhiều anh em mới tham dự cho Hội GMFC càng ngày càng lớn mạnh.
Em đề nghị làm riêng 1 cái thớt: hình ảnh tiệt tất niên GMFC 2010" up toàn bộ hình tất niên để các anh em vào là biết ngay ạ.
@bác HP & bác Vũ: có nhiêu hình post hết bác ạ, dù xấu hay đẹp cũng lưu lại những kỉ niệm đáng nhớ của hội mình, chổ này thoáng mát và đẹp nên phong cảnh cũng cần để xem nốt.
@bác bonbanhxequay: cũng may bản lãnh em có thừa chứ nếu kô là chết với bác và cũng có thể ngủ lại Phương Nam roài. kekeke.
@bác TONYSON: thật tiếc cho bác, ai cũng nhắc bác mà thiếu sót là quên lưu số phone nên kô gọi cho bác hỏi tình hình. (bây giờ lưu rồi). hẹn bác lần off tới nhé.
@bác HP & bác Vũ: có nhiêu hình post hết bác ạ, dù xấu hay đẹp cũng lưu lại những kỉ niệm đáng nhớ của hội mình, chổ này thoáng mát và đẹp nên phong cảnh cũng cần để xem nốt.
@bác bonbanhxequay: cũng may bản lãnh em có thừa chứ nếu kô là chết với bác và cũng có thể ngủ lại Phương Nam roài. kekeke.
@bác TONYSON: thật tiếc cho bác, ai cũng nhắc bác mà thiếu sót là quên lưu số phone nên kô gọi cho bác hỏi tình hình. (bây giờ lưu rồi). hẹn bác lần off tới nhé.