Chủ đề tương tự
hee hình như em dính vài cái tật không tốt này. CẢm ơn bác nhắc nhở để em để ý và khắc phục.... Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời...
Thêm mấy tật xấu nữa nè:
1. Không chịu xếp hàng khi đi đường, cứ thấy đường đông, hơi chật một tí là tách lane ra rồi vựot phải vào lane gắn máy, thấy lane oto trống lại nhảy vào, cứ như thế đi như một con rắn;
2. Không chịu nhường đường để tránh kẹt xe, cứ rúc lên cho xe khác không qua được, rồi để kẹt cả chùm ở đó mới chịu. Thiệt không thể chịu nổi;
3. Còn vụ bấm còi (đã nêu ở trên) nhưng em muốn nói thêm là nó trở thành bệnh kinh niên của lái xe VN, nhiều xe bấm còi liên hồi, mà nhiều lúc có phương tiện ở phía trước đâu, cũng không có đường băng ngang. Bấm còi mang tính cảnh báo, còn ở VN mình là dùng còi để xua đuổi, dẹp đường cho mình, thiệt pó tay
1. Không chịu xếp hàng khi đi đường, cứ thấy đường đông, hơi chật một tí là tách lane ra rồi vựot phải vào lane gắn máy, thấy lane oto trống lại nhảy vào, cứ như thế đi như một con rắn;
2. Không chịu nhường đường để tránh kẹt xe, cứ rúc lên cho xe khác không qua được, rồi để kẹt cả chùm ở đó mới chịu. Thiệt không thể chịu nổi;
3. Còn vụ bấm còi (đã nêu ở trên) nhưng em muốn nói thêm là nó trở thành bệnh kinh niên của lái xe VN, nhiều xe bấm còi liên hồi, mà nhiều lúc có phương tiện ở phía trước đâu, cũng không có đường băng ngang. Bấm còi mang tính cảnh báo, còn ở VN mình là dùng còi để xua đuổi, dẹp đường cho mình, thiệt pó tay
Last edited by a moderator:
em đi cực kỳ ít dùng còi, một ngày chac được 5-6 lần thấy lúc thực sự cần thiết nhưng bấm cũng bấm nhất một chứ không như một số tài xế cứ làm liên phanh nhức hết cả đầu. Cũng có lúc em đi bộ trong trung tâm tp, nghe bản hòa nhạc tiếng còi, mạnh ai người đó bầm còi, nghe mà buồn cho cách hành xử của mình (ở đây em không nói riêng một cá nhân điều khiển phương tiện nào, mà em nói cả cái cách quản lý xây dựng hạ tầng giao thông của mình), thấy mà chán, không biết ngòai VN còn có nuớc nào mà ô nhiễm tiếng còi, giao thông lộn xộn như VN mình o?
Ít hay nhiều thôi! ai cũng sẽ có thời điểm có một trong những tật xấu trên, có những lúc mình vấp mà mình không để ý, có người xe nó là bình thường, có người tưởng mình hay.
Đồng ý với bác về nhận xết trên nói ra đây để mọi người cùng nhau hạn chế bớt thôi chứ thật lắm lúc mình phải làm thôi.
Riêng mình thì ghét còi lắm chỉ bấm còi khi thật sự rất cần thiết. Đôi khi đèn đỏ hay chổ kẹt xe, xe mình ko chạy được mà một bác tài đằng sau cứ bấm còi, tức chịu không nổi.
Riêng mình thì ghét còi lắm chỉ bấm còi khi thật sự rất cần thiết. Đôi khi đèn đỏ hay chổ kẹt xe, xe mình ko chạy được mà một bác tài đằng sau cứ bấm còi, tức chịu không nổi.
chu_bo_doi nói:Ít hay nhiều thôi! ai cũng sẽ có thời điểm có một trong những tật xấu trên, có những lúc mình vấp mà mình không để ý, có người xe nó là bình thường, có người tưởng mình hay.
Tuần rồi chả biết sao em lại lụi cụi tháo cặp hơi Hella ra gắn lại cặp đĩa thường, chắc nghe riếc chói quá! Em có người quen có tài xế riêng, đi về tầm 10Km, chắc rảnh hông biết làm gì ngồi đếm coi từ cơ quan về nhà anh tài bóp nhiu cái, kết quả: 256 cái cho 10km
Thế thì quá đáng thật bác ah
pvht nói:Tuần rồi chả biết sao em lại lụi cụi tháo cặp hơi Hella ra gắn lại cặp đĩa thường, chắc nghe riếc chói quá! Em có người quen có tài xế riêng, đi về tầm 10Km, chắc rảnh hông biết làm gì ngồi đếm coi từ cơ quan về nhà anh tài bóp nhiu cái, kết quả: 256 cái cho 10km