Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Tật xấu sau vô lăng

Hạng B2
11/12/10
334
1
18
btpaul nói:
thớt hiếm hoi của bác autobay được mọi người hưởng ứng, nhưng phải bổ sung vào list gốc hơi nhiều ....

Cha này tưởng mình hay ho tài giỏi lắm hay sao ấy, từ hôm OS Fulsal tới giờ lập nick xì pam tùm lum, đâu đâu cũng chọt vô tự coi mình là bạch tuột Paul. Chắc mới biết đá banh nên thấy anh em chơi ham hố hả ku?
 
Hạng B2
18/9/07
174
44
28
e bị cái tật bấm còi :confused: nhưng mà e chỉ xài còi zin theo xe thôi :D chứ đường vn mình mà ko xài còi thì e đau tim lắm! có khi tới giao lộ đi chậm lại bóp te te 2 cái cảh báo mà nhiều lúc vẫn có 1 chú băng ngang tạt đầu :confused:
 
Hạng B2
12/3/12
325
4
18
36
Mình là mình rất sợ nghe tiếng còi của những chiếc xe tải đôn còi, nó bấm một cái là tai của mình kêu vo ve luôn, sợ lắm. Chưa kể có mấy Bác cũng ngà ngà buồn quá nên làm luôn giàn hợp xướng trên xe nhấn còi theo giai điệu nữa :p
 
Tập Lái
18/5/12
12
0
0
ý thức người VN còn kém lắm . có anh còn cho đó là nhửng trò hay nửa mới chết chứ ! sướng mình là đc còn ảnh hưởng đến ai mặc kệ . pó tay mấy nah này lun ! bác chủ thớt post bài hay đó !
 
Hạng B1
18/5/12
57
9
8
autobay.vn
Theo em thì muốn xây dựng văn hóa giao thông là phải từ tất cả mọi người tham gia giao thông. Lắm lúc đường kẹt cứng ngắc ko nhúc nhích được mà các bác 4 bánh cứ bấm còi um xùm. Có phải người ta rảnh quá ko chịu chạy đâu, chạy được là chạy ngay rồi. Còn nhiều khi mấy bác 2 bánh cũng ngang ngược lắm, làn đường của người ta mà cũng chen vào chạy, người ta bấm còi xin vượt lại cố tình chạy chàng ràng đằng trước chọc tức người ta. Lỗi không của riêng ai, mỗi người ý thức 1 chút mới thay đổi được bộ mặt VN. Đừng đổ lỗi cho người khác.
 
Hạng B1
18/5/12
57
9
8
autobay.vn
Em thấy bài viết này hữu ích mà. Các bác sao phản ứng thái quá vậy. Bác truc.autobay cũng chịu khó sưu tầm bài để đóng góp cho cả nhà tham khảo mà. Ko cám ơn người ta thôi sao lại dìm hàng thế
 
Tập Lái
19/4/12
20
0
1
Nói thiệt với Bác là khi gặp mấy trường hợp vậy em cũng bực mình lắm, mà khi đi xe em cũng hay làm vậy, chắc do tật của mỗi người Bác ạ.
 
Tập Lái
25/5/12
29
1
8
35
Em thấy ở Việt Nam mình cái tật bấm còi liên tục mấy không bỏ được. Hôm bữa có lần chạy xe ngoài đường thấy chiếc BMW mui trần nhìn cũng sành địu lắm, nhưng chỉ dở mỗi cái là cứ có xe nào trước mặt là bấm còi lia chia, làm náo động cả con đường.
Thiệt người ta nói là "Giàu mà không sang" là vậy đó
33.gif
33.gif
33.gif
 
Hạng B1
8/5/12
91
8
18
Hay hay, mà những tật này ít nhiều ai cũng có vài tật đấy, tối thiểu cũng là 1. Nghe nhắc nhở cũng biết nên ý thức
 
Tập Lái
22/5/12
4
0
0
Mình ghét nhất cái còi. Bấm còi là để thông báo cho anh biết sự có mặt của tôi ở đấy, còn VN cứ bấm còi để giành đường. Ai mà láu cá ko nhường thế nào cũng bị hốt luôn.