Xe này làm quái gì có pô mà ra tiếngKhổ 1 cái là bây giờ phải recharge ở nhà , rồi đi trong bán kính cho phép khoảng 500-700km vd như vậy. Vì toàn quốc chưa có fuel station cho em nầy. Kết nhứt là dàn ghế sau , nó quá đẹp và chắc chắn. Không biết tiếng pô ra sao nhỉ ? Nếu tính theo dung tích xy lanh thì cái xe nầy liệt vô hạng thuế nào ? Nếu không cứ nhân đôi giá mẽo về là bao sân mọi thể loại = 270k.
có tiếng nhạc hay tiếng gì đó khi chạy chậm để cảnh báo người đi bộ
Xe này làm quái gì có pô mà ra tiếng![]()
Cám ơn Bác nhiều lắm. Mình tưởng có tiếng pô , thanks.Xe này làm quái gì có pô mà ra tiếng![]()
Xe này tính theo thuế xe đạp điện và xe điện phục vụ sân golf bác nhé. Bác nhìn hoành tráng vậy thôi chứ nó y chang spacy điện hoặc Sh điện của Tung của thôi hả hi. Ở VN xe phải đổ xăng thì mới có giá trị nha.Khổ 1 cái là bây giờ phải recharge ở nhà , rồi đi trong bán kính cho phép khoảng 500-700km vd như vậy. Vì toàn quốc chưa có fuel station cho em nầy. Kết nhứt là dàn ghế sau , nó quá đẹp và chắc chắn. Không biết tiếng pô ra sao nhỉ ? Nếu tính theo dung tích xy lanh thì cái xe nầy liệt vô hạng thuế nào ? Nếu không cứ nhân đôi giá mẽo về là bao sân mọi thể loại = 270k.