RE: Test Ferrari tại Pista de Fiorano in Maranello
Cuối tháng 10 vừa qua em cũng ở Italy. Nhưng em ở Milano. ( Em công tác tại San Donato Milaness )
Ngay trong ngày nghỉ em phi em E280 EVO chạy lên Mondena chơi ghe ngang trụ sở của Ferrari nhưng là ngày nghỉ nên chẳng có ma nào.
Trên đường lâu lâu em cũng có gặp vài em ngựa chạy như điên ( đường đi Venise ). Lúc đấy thì em phi 180km/h nhưng em em "ngựa khùng" chạy cái vèo qua mặt em như là em đang đứng im tại chỗ vậy.
Ở Milan em cũng có lên khu Ferrer Lotto ( khu sân vận động San Siro và các cầu thủ sinh sống ) cũng gặp được vài em nhưng mà em shoot không kịp. Tại đây thì em chỉ shoot vài kiểu trong đại lí phân phối của Aston Martin. Ngoài ra em cũng phi được vài tấm tại 2 cửa hàng lưu niệm của Fe : một tại ngay bên hông nhà thờ Duamo tại trung tâm Milano và một tại sân bay quốc tế Malpensa.
Em sẽ post một số hình về chuyến đi thị sát xứ sở các siêu xe cho các bác nhìn chơi cho vui.
Cuối tháng 10 vừa qua em cũng ở Italy. Nhưng em ở Milano. ( Em công tác tại San Donato Milaness )
Ngay trong ngày nghỉ em phi em E280 EVO chạy lên Mondena chơi ghe ngang trụ sở của Ferrari nhưng là ngày nghỉ nên chẳng có ma nào.
Trên đường lâu lâu em cũng có gặp vài em ngựa chạy như điên ( đường đi Venise ). Lúc đấy thì em phi 180km/h nhưng em em "ngựa khùng" chạy cái vèo qua mặt em như là em đang đứng im tại chỗ vậy.
Ở Milan em cũng có lên khu Ferrer Lotto ( khu sân vận động San Siro và các cầu thủ sinh sống ) cũng gặp được vài em nhưng mà em shoot không kịp. Tại đây thì em chỉ shoot vài kiểu trong đại lí phân phối của Aston Martin. Ngoài ra em cũng phi được vài tấm tại 2 cửa hàng lưu niệm của Fe : một tại ngay bên hông nhà thờ Duamo tại trung tâm Milano và một tại sân bay quốc tế Malpensa.
Em sẽ post một số hình về chuyến đi thị sát xứ sở các siêu xe cho các bác nhìn chơi cho vui.