Em thì không bóng đá cũng chả bóng bàn vì....................chân què.
Chương trình thì cũng có chút chút :
Mùng 1: Nội
Mùng 2: Ngoại
Mùng 3: Đánh chén cùng bạn bè
Mùng 4 & 5: Đi Tây Ninh (cũng để đánh chén)
Mùng 6: qua nhà ông 4B đánh chén tiếp.
Mùng còn lại: Ngủ, ai hú đánh chén thì đi.
Mấy bác bóng bàn tiếp đê.....
Chương trình thì cũng có chút chút :
Mùng 1: Nội
Mùng 2: Ngoại
Mùng 3: Đánh chén cùng bạn bè
Mùng 4 & 5: Đi Tây Ninh (cũng để đánh chén)
Mùng 6: qua nhà ông 4B đánh chén tiếp.
Mùng còn lại: Ngủ, ai hú đánh chén thì đi.
Mấy bác bóng bàn tiếp đê.....
Chương trình của em
Mùng 1: Nội - VũngTàu - Đất Đỏ
Mùng 2: Ngoại - Quận 6 - Xì Gòn
Mùng 3: Đánh chén với các Cột Chèo ruột và Chèo bà kon bạn Dì
Mùng 4 & 5: Vũng Tàu biển hót
Mùng 6: qua nhà ông 4B đánh chén tiếp.
Mùng 7: Ngủ Z...Z...z.....z.....
Mùng 8: Con trâu đi cày
Mùng 1: Nội - VũngTàu - Đất Đỏ
Mùng 2: Ngoại - Quận 6 - Xì Gòn
Mùng 3: Đánh chén với các Cột Chèo ruột và Chèo bà kon bạn Dì
Mùng 4 & 5: Vũng Tàu biển hót
Mùng 6: qua nhà ông 4B đánh chén tiếp.
Mùng 7: Ngủ Z...Z...z.....z.....
Mùng 8: Con trâu đi cày
Chương trình của các bác dài quá, chương trình của e rất là ngắn gọn
Mùng 1: thăm nội ngoại.
Mùng 2- mùng 10: Caravan Campuchia - Lào
Sau đó về đi cày tiếp hehe. Chúc các bác GMFC tết vui vẻ và nhiều may mắn nhé.
Mùng 1: thăm nội ngoại.
Mùng 2- mùng 10: Caravan Campuchia - Lào
Sau đó về đi cày tiếp hehe. Chúc các bác GMFC tết vui vẻ và nhiều may mắn nhé.
Hiện nay Em, vợ cả, vợ 2 & 2F1 đều ở Hà Nội.
Chương trình của Em năm nay là xuyên Việt Bắc Nam, cụ thể như sau:
Mùng 1: thăm nội ngoại
Mùng 2: Hà Nội - Đồng Hới
Mùng 3: Động Thiên Đường, Huế
Mùng 4: ăn chơi ở Huế
Mùng 5: Huế - Đà Nẵng
Mùng 6: Đà Nẵng - Nha Trang
Mùng 7: Nha Trang - SG
Mùng 8: tiếp tục đi cày
Chương trình của Em năm nay là xuyên Việt Bắc Nam, cụ thể như sau:
Mùng 1: thăm nội ngoại
Mùng 2: Hà Nội - Đồng Hới
Mùng 3: Động Thiên Đường, Huế
Mùng 4: ăn chơi ở Huế
Mùng 5: Huế - Đà Nẵng
Mùng 6: Đà Nẵng - Nha Trang
Mùng 7: Nha Trang - SG
Mùng 8: tiếp tục đi cày
Em thì:
Mùng 1: đi chùa.
Mùng 2: đi chùa.
(Chắc trong năm gây tội lỗi nhiều quá, phải đi chùa nhiều cho bớt tội lỗi )
Mùng 3: đi đến nhà bạn để nhậu.
Mùng 4: đi đến nhà bạn để nhậu.
(Đến mỗi nhà chỉ uống 2 lon Ken, 10 nhà thì uống 20 lon, chắc xong thì xỉn luôn ).
Mùng 5: dưỡng sức.
Mùng 6: khai trương công ty. Sau đó đến nhà bác 4W làm vài lon.
Mùng 7: sắp xếp công việc năm mới.
Mùng 8: tiếp tục cày trả nợ....
Mùng 1: đi chùa.
Mùng 2: đi chùa.
(Chắc trong năm gây tội lỗi nhiều quá, phải đi chùa nhiều cho bớt tội lỗi )
Mùng 3: đi đến nhà bạn để nhậu.
Mùng 4: đi đến nhà bạn để nhậu.
(Đến mỗi nhà chỉ uống 2 lon Ken, 10 nhà thì uống 20 lon, chắc xong thì xỉn luôn ).
Mùng 5: dưỡng sức.
Mùng 6: khai trương công ty. Sau đó đến nhà bác 4W làm vài lon.
Mùng 7: sắp xếp công việc năm mới.
Mùng 8: tiếp tục cày trả nợ....
@captiva11: Chương trình của bác thật tuyệt. Được ăn 1 cái tết từ Bắc vô Nam. Em nghĩ cứ mỗi trạm dừng chân bác liên lạc thêm vài Oser
cho trọn vẹn tình OS.
@All: Bác nào cũng nói đi cày là seo? cả năm có thấy cày đâu. Toàn lướt OS để spam sau đó hẹn hò ra ngoài
. Em mà cày như mấy bác thì em cũng ráng đó
P/S: Túm lại Poorguy không cày, đi làm để giúp đỡ nhà bank thôi. khữa......... khữa......khữa
@All: Bác nào cũng nói đi cày là seo? cả năm có thấy cày đâu. Toàn lướt OS để spam sau đó hẹn hò ra ngoài
P/S: Túm lại Poorguy không cày, đi làm để giúp đỡ nhà bank thôi. khữa......... khữa......khữa
Last edited by a moderator:
Chương trình nhà bác hay quácaptiva_11 nói:Hiện nay Em, vợ cả, vợ 2 & 2F1 đều ở Hà Nội.
Chương trình của Em năm nay là xuyên Việt Bắc Nam, cụ thể như sau:
Mùng 1: thăm nội ngoại
Mùng 2: Hà Nội - Đồng Hới
Mùng 3: Động Thiên Đường, Huế
Mùng 4: ăn chơi ở Huế
Mùng 5: Huế - Đà Nẵng
Mùng 6: Đà Nẵng - Nha Trang
Mùng 7: Nha Trang - SG
Mùng 8: tiếp tục đi cày
Em:
Mùng 1: dạo bên nội kiếm lì xì
2: lượn bên ngoại kiếm lì xì
3-4-5: lủi ra Vũng tàu chun vô seaview 4 chờ nắng ra tắm
6: khai trương công ty và oánh bài cùng đàn em, oánh thắng thì qua nhà cha 4W, còn thua thì....
7: đám giỗ ông già của ông già em
8, 9: trùm mền mở air cond ngủ
10: qua công ty vợ khai trương nhậu với lão anh vợ và nhạc phụ!
11: giờ mới bắt đầu: trên đồng cạn dưới đồng sâu
chồng cày vợ cấy con trâu đi nằm!!!
Mùng 1: dạo bên nội kiếm lì xì
2: lượn bên ngoại kiếm lì xì
3-4-5: lủi ra Vũng tàu chun vô seaview 4 chờ nắng ra tắm
6: khai trương công ty và oánh bài cùng đàn em, oánh thắng thì qua nhà cha 4W, còn thua thì....
7: đám giỗ ông già của ông già em
8, 9: trùm mền mở air cond ngủ
10: qua công ty vợ khai trương nhậu với lão anh vợ và nhạc phụ!
11: giờ mới bắt đầu: trên đồng cạn dưới đồng sâu
chồng cày vợ cấy con trâu đi nằm!!!