Hức hức,
Anh em đang bàn tán "Tết này đi đâu" cơ mah, đem nô bộc vào đây làm j`?
Nhưng cũng có vài yk:
- Chủ trương đưa ra mà hợp lý hợp tình, thì người dân được lợi, ví thử như chuyện "Bắt buộc đội mũ bảo hiểm" là chuẩn;
- Chủ trương đưa ra mà được 1 phần, dưng làm ảnh hưởng đến người dân 1 phần, ví thử như "Đợi con đến 19h mới được về", đường lúc í thì thoáng, nhưng phụ huynh thì mất thời gian chờ đợi, rồi không biết có ảnh hưởng đến nslđ của ngày hôm sau không, con cái ăn uống bên ngoài có đảm bảo không, học hành đến 12h/1d thì có thấm vào nhiều hơn không,.... ; những giá trị thất thoát này so sánh với giá trị thất thoát do tắc đường, cái nào hơn, hay là 50/50, như vậy thì đã là chuẩn chưa ?!
http://dantri.com.vn/c728...i-di-som-ve-khuya.htm
- Đất nước còn nghèo, mà mọi thứ cứ thích làm theo nước phát triển, cứ như Tuyển VN đá với RealM mà thắng đến 2-1, chuẩn không cần chỉnh, mà chỉnh không cần chuẩn, sai đâu sửa đó, đụng đâu sai đó !!!;
Hức hức !
Anh em đang bàn tán "Tết này đi đâu" cơ mah, đem nô bộc vào đây làm j`?
Nhưng cũng có vài yk:
- Chủ trương đưa ra mà hợp lý hợp tình, thì người dân được lợi, ví thử như chuyện "Bắt buộc đội mũ bảo hiểm" là chuẩn;
- Chủ trương đưa ra mà được 1 phần, dưng làm ảnh hưởng đến người dân 1 phần, ví thử như "Đợi con đến 19h mới được về", đường lúc í thì thoáng, nhưng phụ huynh thì mất thời gian chờ đợi, rồi không biết có ảnh hưởng đến nslđ của ngày hôm sau không, con cái ăn uống bên ngoài có đảm bảo không, học hành đến 12h/1d thì có thấm vào nhiều hơn không,.... ; những giá trị thất thoát này so sánh với giá trị thất thoát do tắc đường, cái nào hơn, hay là 50/50, như vậy thì đã là chuẩn chưa ?!
http://dantri.com.vn/c728...i-di-som-ve-khuya.htm
- Đất nước còn nghèo, mà mọi thứ cứ thích làm theo nước phát triển, cứ như Tuyển VN đá với RealM mà thắng đến 2-1, chuẩn không cần chỉnh, mà chỉnh không cần chuẩn, sai đâu sửa đó, đụng đâu sai đó !!!;
Hức hức !
Last edited by a moderator:
Chào các Bác hội GMFC!
Tết này nhà em làm chuyến xuyên Việt, em có post bài bên "Hành Trình Xuyên Việt", em xin gửi đường link để chia sẻ cùng các Bác:
http://www.otosaigon.com/forum/H%c3%acnh-%e1%ba%a3nh-Xuy%c3%aan-Vi%e1%bb%87t-B%e1%ba%afc-gt-Nam-T%e1%ba%bft-Nh%c3%a2m-Th%c3%acn-m4310430.aspx
Tết này nhà em làm chuyến xuyên Việt, em có post bài bên "Hành Trình Xuyên Việt", em xin gửi đường link để chia sẻ cùng các Bác:
http://www.otosaigon.com/forum/H%c3%acnh-%e1%ba%a3nh-Xuy%c3%aan-Vi%e1%bb%87t-B%e1%ba%afc-gt-Nam-T%e1%ba%bft-Nh%c3%a2m-Th%c3%acn-m4310430.aspx
Cơ quan em mà người nào làm hoài đến 19.00PM là bị đánh giá rớt hạng, bị kiểm điểm và có thể bị đuổi việt đó... hehe!Lacetti5035 nói:Bác # nói chuyện ngố ko chịu nỗi: "Cá nhân tôi chẳng thấy việc thay đổi giờ này chả ảnh hưởng gì cả, tôi đi làm từ 6h sáng và 19h mới ra khỏi cơ quan, chẳng thấy kẹt xe bao giờ". Lão này chắc không có con hoặc không phải đưa đón con đi học nên mới nói nhảm như vậy.bonbanhxequay nói:Em thấy đi học lệch giờ như thế là bất hợp lý , em cá với các bác là HN sẽ lại ra chủ trương mới ... điều chỉnh lại như cũ cho mà xem.. he he. Mà em cá 3 thùng nhe ... bác nào theo em không?