có lịch tất niên rồi anh ơi! liên lạc với em nhé! 0989388668NamKhanh03 nói:Bác Love lên lịch tất niên và bàn vụ này luôn nhé.
Theo ý kiến của một số bác thì lộ trình sẽ được rút lại là đích đến sẽ là Điện Biên phủ .
Lộ trình sẽ thay đổi như sau :
Lộ trình sẽ thay đổi như sau :
- Ngày 1 (Mồng 5 tết ): Hà Nội – Láng – Hòa Lạc - Xuân Mai – Hòa Bình – Mai Châu – Mộc Châu – Yên Châu - Sơn La (310km); dừng ăn trưa ở Mai Châu đoạn gần tới Mộc Châu, chạy tới Mộc Châu cho mọi người chụp choạch rồi nhằm thẳng hướng Sơn La. Tới Sơn La lúc 4h chiều, đưa mọi người đi thăm Di tích Nhà tù Sơn La với Cây đào Tô Hiệu nổi tiếng. Những địa điểm như Suối nước nóng hay Thủy điện Sơn La sẽ để dành cho dịp khác tham quan. Tối ăn thịt rừng tại quán Tiến Thủy
- Ngày 2 ( Mồng 6 tết ): Sơn La – Thuận Châu - Tuần Giáo – Điện Biên (160km); Điện Biên theo lời dân thổ công thì rất nhiều chỗ cho mọi người tham qua, từ các di tích lịch sử cho tới các bức tượng đồng bị rút ruột.
- Sáng mồng 7 đi thăm di tích lịch sử điện biên phủ
- Ăn trưa xong quay về sơn la ( Nếu thích điện biên có thể ngủ lại 1 đêm nữa sáng hôm sau quay về sơn la )
- Ngày 3 ( Mồng 7 tết ) : Điện Biên – Sơn la .
- Chiều đi tắm suối nước nóng hoặc thăm thuỷ điện sơn la , .... ( Hoặc về Mộc châu ngủ )
- Ngày 4 ( Mồng 8 Tết ) : Sơn la - Hà nội ( Hoặc Mộc châu - Hà Nội )
- Các bác cho thêm ý kiến .
Các bác cứ bóng bàn đi. Cá nhân e thì làm sao về đến HN chậm nhất là 14h chủ nhật, mồng 8 Tết là được. Nếu cần đi từ mồng 3 hay mồng 4 cũng ok. Hôm nọ ở sân tennis, mọi người cũng thống nhất quan điểm tập trung ăn chơi tại Điện Biên. Các bác chốt kế hoạch sớm để e còn liên lạc với 2 thành viên ở Điện Biên xem thử phối hợp thế nào nhé!
Sao không đi sớm để về sớm 01 ngày để nghỉ ngơi. Cá nhân em thích ngày 7 về, mồng 8 nghỉ ngơi để mồng 9 đi làm.
Chuẩn không cần chỉnh, đi mồng 4 về mồng 7. Bác Namkhanh03 nhớ mời các cụ đi để các cụ bên nhà e còn có người buôn chuyện nhé!NamKhanh03 nói:Sao không đi sớm để về sớm 01 ngày để nghỉ ngơi. Cá nhân em thích ngày 7 về, mồng 8 nghỉ ngơi để mồng 9 đi làm.
Các cụ bên nội lại không khoái mọn di chuyển lắm. Các cụ bên ngoại thích đi thì năm nay lại ăn Tết ở nước ngoài thế có chán không. Nhưng lo gì, đi chơi nên chắc anh em mình buôn với các cụ được hết.
Em thì ngày nào lên đường cũng ok hết , tuỳ thuộc vào số đông các bác thôi .
Kể ra đi mồng 4 - về 7 cũng hay , ngày về không vội vàng . Nhưng có mấy bác nặng nghĩa nặng tình với quê hương quá sợ không đi sớm được .
Một khi đã máu là dứt áo ra đi ..
Kể ra đi mồng 4 - về 7 cũng hay , ngày về không vội vàng . Nhưng có mấy bác nặng nghĩa nặng tình với quê hương quá sợ không đi sớm được .


Một khi đã máu là dứt áo ra đi ..




Theo tinh thần bóng bàn như vậy, đã có thể chốt lại chương trình>
- Đi mồng 4, về mồng 7. Bác nào có chương trình phụ, đề nghị chạy đuổi theo anh em nhé!
). Bác Love lên giúp lại lịch trình đi nhé!
- Danh sách hành quân Tây Bắc:
1. Nhà Namkhanh03
2. Nhà Kienvang
3. Nhà LoveSanta
4. Nhà Chibao69
5. Nhà Caisua
6. Nhà 2BB2
....................
....................
- Đi mồng 4, về mồng 7. Bác nào có chương trình phụ, đề nghị chạy đuổi theo anh em nhé!
- Danh sách hành quân Tây Bắc:
1. Nhà Namkhanh03
2. Nhà Kienvang
3. Nhà LoveSanta
4. Nhà Chibao69
5. Nhà Caisua
6. Nhà 2BB2
....................
....................
Ui quên mất tiêu, mùng 7 có chợ Viềng, mấy năm nay em đi đều, thấy yên tâm vì đủ cơm no áo ấm (thiếu bia), giờ nhờ bác OhMyGirl nán lại vài hôm giúp em vậy, hehe.
Bạn em vừa đi về bảo sửng sốt nhất lại là Lai Châu. Cá nhân em muốn đi tua tây bắc từ sớm mùng 3 đến đêm mùng 8. Cụ kị ông bà cô dì chú bác họ hàng nội ngoại nhà em trong bán kính 10km nên vèo cái là xong, ngồi đần ở nhà lau xe bơm lốp suốt mấy hôm sốt ruột mún chít.
Bạn em vừa đi về bảo sửng sốt nhất lại là Lai Châu. Cá nhân em muốn đi tua tây bắc từ sớm mùng 3 đến đêm mùng 8. Cụ kị ông bà cô dì chú bác họ hàng nội ngoại nhà em trong bán kính 10km nên vèo cái là xong, ngồi đần ở nhà lau xe bơm lốp suốt mấy hôm sốt ruột mún chít.
Last edited by a moderator: