Thép đã tôi
2/6/11
7.951
18.798
113
Sài Gòn - HCM
50km/h nói:
Chào các bác, em có thằng bạn,nó mới mua được xe, Tết này nó tính về Tp Thanh Hóa bằng xe 7 chỗ, nó hỏi em đường đi, ăn, ngủ SG ra đó và sau tết quay lại SG như thế nào? Thật với các bác em không rành đường ra ngoài đó, em đăng lên đây mong các bác có kinh nghệm giúp đỡ ạ. Cám ơn ất nhiều.
Mời cụ quá giang qua đây chém gió nhá
http://www.otosaigon.com/forum/V%E1%BB%81-qu%C3%AA-%C4%83n-T%E1%BA%BFtm%E1%BB%9Di-tham-gia-danh-s%C3%A1ch-trang-32-l%C3%A0m-chu%E1%BA%A9n-m3940487-p32.aspx
 
Hạng C
1/8/11
788
2.061
93
55
dolathanh nói:
tamtany nói:
baogia nói:
Chà chà, đường đi dài quá Bác ơi, hơi phê đo... Nhưng Minh muốn biết sơ qua một số thông tin rồi tư vấn bạn bác chính xác hơn.
1. dự định đi mấy ngày?
2. Đi mấy Tài?
3. Bác Tài kinh nghiệm hay Tài mới?
Trước hết. Em giới thiệu nếu em chạy 1 Minh thùi em chạy 2 ngày....
Ngày 1:
Xuất phát 4h sáng (nha em Nga tu Thủ Đức)
7h30 an sáng + cafe Phan Thiết đến 8h15
12h an trua trên đường đoạn nha Trang den 1h
17h an com toi doan Binh Dinh den 18h
24h ngu lai tai Đà Nẵng.
Ngày 2:
6h xuất phát (sau khi Đã cafe sáng)
8h ăn sáng (nếu chưa ăn) tại qua Huế 30 km đến 8h30

ĐẾN GIỜ BAY RỒI EM VỀ ĐẾN NHÀ POST TIẾP NHA......
Hì hì! Chạy kiểu này là hơi mệt đó nghen!
hic hic, em cũng nghĩ vậy, một tài mà chạy với tơời gian thế này thì ....rất phê ( mệt):p
Có một lần em bực mình với bà cả, đang ở Đà nẵng, em làm một lèo từ 8 giờ tối hôm nay, đến 12 giờ trưa mai về đến TP HCM luôn, nhưng sau đó là em không thể làm gì được ngoài ngủ như chết từ trưa cho đến đêm ......:confused:
Bác đã vi phạm lật gioa thông khi lái xe liên tục 16 tiếng (luật là 4 tiếng liên tục), vượt 300%.
tongue4.gif
tongue4.gif
 
Hạng B2
25/4/10
324
1.030
93
Bác ở Thanh Hóa ở huyện nào vậy. Em tư vấn cho bác Tài mới mà chạy có một mình như sau:
1- Ngày một Sài gòn - Nha Trang: 480 km.
2- Ngày hai Sài gòn - Đà nẵng: 600 km.
3- Ngày 3 Đà Nẵng - Thanh Hóa: 600 km.
Bác cứ ngủ đêm ngày chạy. Xuất phát 6 giờ sáng, chiều 5 giờ đến.
Chạy mệt nhất là đoạn xuất phát từ Tp.HCM, đoạn mệt thứ hai là từ Vinh về Thanh Hóa.