Bác cho em hỏi:Triton mới về ngon lắm đó bác.
Đèn pha dùng bóng Halogen phải ko bác?
Đèn pha có điều chỉnh được độ cao không?
Có đèn Led ban ngày không?
Bác cho em hỏi:Triton mới về ngon lắm đó bác.
Chà, chà, đọc bài của bác, mình thấy hoang mang quá vì đã đặt cọc em 4x2AT. Giờ sao ta?Không biết bác chủ đã mua xe chưa, nhưng em khuyên bác không nên mua Triton. Bác chỉ nên mua nếu bác thực sự yêu thích Mitsubishi:
1. Về kiểu dáng: biết là tùy người nhìn, nhưng nhìn chung Triton xấu nhất trong các dòng bán tải tại Việt Nam. Nếu bác đi hỏi 10 người thì 9 người sẽ bảo xấu. Đi 1 chiếc xe ít người thích quả thật nó mang lại 1 cảm giác hơi khó tả.
2. Về động cơ: động cơ Triton yếu, trừ Mazda BT mình chưa đi, còn lại đều mạnh hơn Triton đáng kể. Tiếng động cơ của Triton cũng kém phấn khích hơn các bạn cùng lứa.
3. Về cảm giác lái: Không hơn được chiếc bán tải nào tại Việt Nam trừ việc tiếng vọng động cơ khá nhỏ và dễ quay đầu trong thành phố.
4. Về tiện ích: Thảm như tấm thảm dậm chân...
5. Về an toàn: Không cảm biến, không cam lùi, không cân bằng điện tử, ít túi khí, đèn pha sáng bằng xe gắn máy. (đèn zin sáng không bằng Honda E Bờ Lắc).
6. Cái cuối cùng và cũng là cái quan trọng nhất: Dịch vụ bảo dưỡng của Mitsubishi Việt Nam như SÍT. Tệ hơn đi bảo dưỡng xe gắn máy. Kiến thức của thợ còn kém hơn người tiêu dùng.
Tâm sự của một chú chuột bạch từng sở hữu Triton và đã tiễn em nó ra đi sau 2 tháng sử dụng.
Em không thuộc bầy đàn nhưng khuyên cụ nên nghía qua doanh số chút.Sao nhiều bác chê thế nhể... mình cũng đang khoái 4x4 MT, lót dép hóng tiếp...
Bác nào trung thành với em này rồi cho ae xin tí kinh nghiệm với (máy móc, điện đóm, ăn uống, thuốc men)...
Thanks bác, vẫn biết nhiều bác chê nên em này không thuộc dạng "thông dụng, con nhà lành" cũng hơi hãi & phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định nhưng cái cá tính của mình lại cứ vừa mắt em này nên... đang căng mắt tìm lý do đủ thuyết phục để ra quyết định cuối cùng bác ợEm không thuộc bầy đàn nhưng khuyên cụ nên nghía qua doanh số chút.