E ko bênh mấy mẹ điên này nhé. Nhưng đa phần các nhà bác học hay các bậc thầy về âm nhạc, hội họa ( những ng làm việc sáng tạo) đều có máu điên bẩm sinh. Nhờ điên mà họ mới làm ra những thứ mà người bình thường ko dám làm hoặc ko nghĩ tới. Triệu thằng điên như thế cũng để lại cho nhân loại một điều gì hữu ích, nên đành rằng em ko nghe nổi âm nhạc này nhưng cũng ko chê bai họ, chí ít thì họ cũng dc làm cái gì họ thik, còn hơn ối ng trong chúng ta ko dc làm cái việc mà mình muốn làm.
Các bác ơi, mỗi lần em nghe bài này, là em bó tay thật, ai nói bài này hay là em lạy ba lạy luôn á
! Khiếp, đã thế mà em nghe vài người khen hay rồi thì chê em là trình độ âm nhạc thấp, nghe bài này mới là đỉnh cao......ối giời ơi, thế mấy bài nhạc giao hưởng nổi tiếng em hay nghe chắc thua cái dòng nhạc trời đánh này chắc![Stick Out Tongue :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![33.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/154-84f6722e3d0783f96ce23a58f67b66b9.gif)