Xìn chào các bác, em xin mạn phép viết bài này hy vọng các bác giúp đỡ để rước về con vợ ưng ý, em sn 88 chưa có gia đình, tình hình là trong năm vừa rồi e ăn được vài cái hợp đồng cho công ty, để dành ra được khoảng trên 300 triệu, thu nhập hàng tháng trên dưới 10tr đồng. Vợ cả thì e chưa có mối nhưng đang tính cưới vợ lẽ trk, em có ông anh trong công ty biết khác nhiều về xe và quen biết vài cái gara, em có nhờ ông ấy tìm cho 1 chiếc và kết quả sau 2 tuần là tìm đc 2 con BMW 318i e46 1 con sàn 1 con auto, ông ý nói là xe này cũng lành, bảo dưỡng đầy đủ là đi ôke, giá phụ kiện dòng này hàng OEM cũng rẻ, xe còn ngon mua về là lướt luôn, xăng dầu ăn uống điềm đạm v..v... Em biết là mấy em gái già bim vs mẹc trên 10 năm tuổi thì cũng khó chiều nhưng ông ý bảo thế e cũng yên tâm phần nào, nhưng dù sao có lửa mới có khói, các thánh kêu ầm trời thì nó cũng phải có nguyên do của nó, yên tâm thì cũng phần nào nhưng vẫn lo, đồng lương ít ỏi của e rước về liệu có đủ sức nuôi em nó không ạ, bác nào đã từng ăn nằm vs em nó thì cho em xin ý kiến ạ. rất cảm ơn các bác