Em ko tranh luận nữa anh ạ. Ko phải em ko cãi với anh được hay thiếu tôn trọng anh. Mà giờ có nói đíu gì đi nữa cũng chả giải quyết được gì cả anh ạ. Bọn chúng ở trển có nghe thấy đâu, mà ví thử có nghe thấy thì cũng kệ cm tụi mày. Chửi giờ chỉ ae mình nghe ai nghe.
P/s: Các anh CA ANM có đọc nhớ chửi phụ chúng tôi nghen. Chớ ba mẹ người thân các anh cũng hàng ngày đi 2 bánh đấy. Nhớ phụ chúng tôi chửi bỏ mịa lũ bảo kê nhen mí anh CA ANM.
P/s: Các anh CA ANM có đọc nhớ chửi phụ chúng tôi nghen. Chớ ba mẹ người thân các anh cũng hàng ngày đi 2 bánh đấy. Nhớ phụ chúng tôi chửi bỏ mịa lũ bảo kê nhen mí anh CA ANM.