Đầu tiên là bác không thix hàng TQ nhưng rồi bác cứ đi test, sau khi test có thể bác sẽ thấy hàng TQ cũng không đến nỗi nào, sau đó bác sẽ thấy nếu không đến nỗi nào thì có thể mua, sau khi mua thì tiền chảy vào túi bọn chó tàu, sau khi chó tàu có tiền thì nó nộp thuế, sau khi tiền thuế nhiều nhiều thì nó sắm súng, sắm xe tăng, đại bác và nuôi béo mấy thằng lính tàu chó, sau khi mấy thằng lính tàu chó khỏe mạnh lên thì nó thấy trong người hung hăng bực bội nó tràn qua đây bắn con cái các bác (lúc này đã lớn và phải đi bộ đội), sau khi nó bắn chết hết con trai các bác thì nó *iếp luôn con gái các bác, sau đó 9 tháng 10 ngày thì các bác có đứa cháu ngoại nó nói với các bác như vầy nè "tỉu nà má cái nị..."
Y chang chuyện ngụ ngôn mấy con heo cho con chó sói đặt một cái chân vô khe cửa sưởi ấm rồi từ từ nó xin đặt thêm một cái chân nữa, một cái chân nữa rồi cuối cùng nó nhảy vô mần thịt cả lũ heo ngu muội. Đơn giản vậy thôi các bác à, đi test xe đi.
@Koonjang: Mông bác vẫn còn rẻ đấy (cứ cho là bác ngụ ý 100K obama đi). Em á, mông em nè: 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000K obama nhé, mà phải cho em cởi quần ra em mới chịu ngồi lên. Sau đó em cũng không hứa là em sẽ không ị ra ghế đâu.