em góp chuyện bún chả: ra HN công tác em ăn ở Lê văn Hưu, Hàng mành, bún chả Lã Vọng thì cạch luôn vì quá đắt và chật chội, ở sg bún chả Lý chính Thắng làm tươm tất và giá cáo hơn Xuân Tứ, khẩu vị trong Nam làm tàm tạm thôi, thiếu nhiều thứ rau hoặc đậu phộng, bánh tráng... còn quán nhậu làm chả cá Lã Vọng thì ko giống gì hết, cứ cá chiên, mềm nhũn
hì hì...các bác ở Saigon quen phong cách dịch vụ tốt, chỗ ngồi đàng hoàng lịch sự mà ra Hà Nội ăn uống thì khiếp thật...ở HN các bác mà vào mấy quán nhậu (bia hơi) mà vẫn được xem là ngon của HN, nhìn đống giấy ăn vứt bừa bãi dưới đất chắc các bác ngất luôn!
Em trót dại làm 3 suất + nem mang về ăn cùng bà cả, mẹ vợ......nguyên 1 ngày mới hết...heheheNewboy nói:Bún Chả HN ở quán số 1 Hàng Mành, em ăn ná thở luôn, quá trời thịt.....