Hạng D
30/9/11
2.740
1
38
45
Em không đoán đc khi nào, đoán đc thì giàu lắm rồi.

Chỉ theo thị trường hành động thôi.

Em luôn là người đi sau :))

Mua sau đáy và ... Ra sau đỉnh.. Cố gắng giữ lại ít thành quả là đc rồi hehe
 
Hạng D
15/6/11
4.630
816
113
42
Em mới ngồi tính lại, em đã lõm ~40%, căng quá các bác ơi...
 
Hạng D
23/3/10
1.253
1.284
143
Cứ thế này thì gà quay lưng với trứng hết còn thịt gà đâu mà cho BBs măm măm nữa
18.gif
 
Hạng B2
3/12/10
301
100
53
Thangdau nói:
Em không đoán đc khi nào, đoán đc thì giàu lắm rồi.

Chỉ theo thị trường hành động thôi.

Em luôn là người đi sau :))

Mua sau đáy và ... Ra sau đỉnh.. Cố gắng giữ lại ít thành quả là đc rồi hehe
Em giông bác mua sau đáy và ra sau đỉnh nhưng lại luôn ti toe vào lại, cuối cùng ra cũng đáy luôn. Toàn lõm. Mà hình như chứng ăn vào máu rồi hay sao đó. Bao nhiều lần em muốn bỏ quách đi cho lòng thanh thản mà ko làm dc. Ngày nào ko xem bảng điện tử thì ko chịu dc, ko bò vào fo rum cũng ko chiu dc hichic, may là e chưa có vợ con, ko thì vợ nó bỏ em luôn :(
 
Hạng F
22/5/05
17.656
6.051
113
60
Thành phố Run Quất
Tụi nó lột quần ,lột áo OSS hết rồi ,giờ mà đi ộp thì chắc trần như nhộng nhỉ? :D
Nay đề xuất 1 cái ọp tổng kết, kèm với hình phạt cho cái tội tham lam ,khi đi phải diện bộ cánh chi tiết sau:
1/ Ai lõm : cỡi truồng ko mặc quần,áo( cho mặc sịp ) + miễn nộp phí ọp
2/ Ai hoà vốn : Mặc áo ko mặc quần( cho đóng sịp) + miễn phí 1/2 suất ọp
3/ai còn lãi : Diện đủ quần áo + bao phần phí còn lại
Ai tán thành thì................. chõng mông cái nào?
:D
 
Hạng F
22/2/08
9.509
12.746
113
Vậy em rút hết xèn ra đánh 1 công hàng về bán kiếm lãi xong vô cover lại chứng:D