Hạng F
3/5/07
10.025
43
48
48
tiemthuydinh nói:
mặt dù hok lên xe kịp, nhưng thấy xanh xanh là vui rồi:D
Em thì đang ngồi trên xe từ bao ngày qua, rất mong nhiều ngày xanh để có thể tụt xuống
20.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
16/4/07
2.336
630
113
vothangdau nói:
Bác beden thấy sao?
Suýt nữa mất hàng giá rẻ hen
15.gif

Tiếc là mã bác mua tham chiếu không có cửa rồi :(
Dạ, em vợt hụt rồi ạh, sáng đặt sớm, nhưng ít hơn 1 lai nên hụt mất rồi. Thôi kệ, chắc thế nào nó cũng làm 1 vòng về đây. Nó mà đi luôn thì càng tốt ạh
63.gif
 
Hạng F
3/5/07
10.025
43
48
48
baden nói:
vothangdau nói:
Bác beden thấy sao?
Suýt nữa mất hàng giá rẻ hen
15.gif

Tiếc là mã bác mua tham chiếu không có cửa rồi :(
Dạ, em vợt hụt rồi ạh, sáng đặt sớm, nhưng ít hơn 1 lai nên hụt mất rồi. Thôi kệ, chắc thế nào nó cũng làm 1 vòng về đây. Nó mà đi luôn thì càng tốt ạh
63.gif
Rất mong bác có lãi để có tiền mua sữa cho cháu nhà. Bác nhé
033102flo_1_prv.gif

Cuối giờ các mã của bác bốc đầu hết trơn rùi, có cả CE nữa chứ
080402cool_prv.gif
 
Hạng F
3/5/07
10.025
43
48
48
Cơm thôi cả nhà ạ. Chúc các bác ngon miệng. Dạo này ít thấy trứng mời cơm nhỉ? :D
Em dạo này hẻo quá, nên sáng luộc 2 quả trứng gà, mang theo trưa chấm muối tiêu ăn trừ cơm. Cộng thêm 2 quả đào mỏ quạ.
 
Hạng F
22/5/05
17.657
6.051
113
60
Thành phố Run Quất
http://vneconomy.vn/20110...y-tuong-kinh-doanh.htm
Tôi chỉ chắc chắn một điều, sẽ có khối người Việt lẽ ra đã giàu hơn bây giờ rất nhiều, và thừa tiền để mua siêu xe đắt nhất thế giới nếu 13 năm trước đây, họ có 10 USD, và đầu tư cả 10 USD đó vào Google - công ty công nghệ được thành lập ngày 7/9/1998, với số vốn đầu tư ban đầu chỉ vẻn vẹn 1 triệu USD.

Để sau 13 năm, đến ngày hôm nay trị giá của Google vào khoảng 170 tỷ USD (trang tin Yahoo! Finance ngày 15/7/2011), tức gấp khoảng 170.000 lần so với vốn đầu tư ban đầu, và 10 USD đầu tư ban đầu đó sẽ có trị giá khoảng 1,7 triệu USD.
 
Hạng B2
14/6/05
363
0
16
53
huyphatco.com
Thị trường vất vả quá, con vsh gần 2 tuần mới up được 3 lines. Có lẽ quen với việc ce liên tục nên cảm thấy thất vọng
 
Hạng C
18/4/11
941
691
108
ruametocdo nói:
Đọc bài này cho nên ngáp hoài ... uồn ủ óa !
http://vef.vn/2011-07-19-...-11-nam-nhung-cai-chet

Anh đang ở múi giờ nào thế ạ? :D.

Cuộc chơi nào càng khốc liệt thì giải thưởng càng cao. Anh nhà báo chẳng kể nốt những chuỗi ngày cứ mở mắt ra là có 5-7% trong TK, những lúc kiếm vài trăm % chỉ trong mấy tháng. Làm gì chân chính mà có mức lợi nhuận khủng khiếp như thế? Nên khi đã bước chân vào cuộc chơi, mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phù hợp, thì việc bị loại là tất yếu thôi. Còn khóc than đổ tại UBCK hay Nhà Nước , em thấy chả hợp nhẽ tí nào. Từ mai, nếu TT nó cứ lên ầm ầm, có khi lại quay sang khen UB sáng suốt.:D
 
Last edited by a moderator: