Thảo Luận Chung Thắng bằng não

Hạng D
13/1/10
2.009
44.626
113
54
Trích dẫn dài, trình Anh ngữ giới hạn, xin trích :
Não điều khiển chân thắng, nếu có thiết bị thắng xe bằng tin hiệu trên não, sẽ thao tác nhanh hơn 130 phần ngàn giây, nếu một bác tài điều khiển xe đi với tốc độ 100km/h, nếu não điều khiển thắng thì sẽ trước 04m so với chân đạp thắng. 04m sẽ cứu được nhiều mạng hen
[link]http://www.technologyreview.in/biomedicine/38159/[/link]
 
Hạng C
14/5/10
600
3
18
Kiểu này đang đi mà thấy "long leg" nghĩ lung tung thì nguy hiểm lắm bác ơi
 
Hạng C
15/4/11
976
12
38
Não mấy ông os chỉ có nghĩ là phang ầm ầm không hà, hổng có thắng lại bao giờ.
 
Hạng D
13/1/10
2.009
44.626
113
54
Chery nói:
Não mấy ông os chỉ có nghĩ là phang ầm ầm không hà, hổng có thắng lại bao giờ.
Vậy phải nghiên cứu hệ thống anti-OS :)
 
Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
53
Với kinh nghiệm thật nhiều giờ bay thì người ta đâu còn suy nghĩ là "cần phải phanh" nữa đâu ạ. Phản xạ có điều kiện đã được tập luyện quá nhiều lần nên nó diễn ra một cách tự nhiên, rất nhanh. Điều này em tin có nhiều bác có thể xác nhận.
Có rất nhiều trường hợp tài xế xử lý xong xuôi rồi mới có thời gian nghĩ lại và không dám tin rằng mình đã xử lý được như vậy...
 
Hạng D
13/1/10
2.009
44.626
113
54
Newbie_SG nói:
Với kinh nghiệm thật nhiều giờ bay thì người ta đâu còn suy nghĩ là "cần phải phanh" nữa đâu ạ. Phản xạ có điều kiện đã được tập luyện quá nhiều lần nên nó diễn ra một cách tự nhiên, rất nhanh. Điều này em tin có nhiều bác có thể xác nhận.
Có rất nhiều trường hợp tài xế xử lý xong xuôi rồi mới có thời gian nghĩ lại và không dám tin rằng mình đã xử lý được như vậy...
Mấy ông khoa học gia Đức cũng không ở không làm chuyện vô bổ - những phát minh đa phần xuầt phát từ những ý tưởng điên khùng. Nguyên tắc mọi phản xạ đều xuất phát từ hệ thần kinh.
 
Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
53
he he, lên xe sẽ phải đội cái mũ có vô số điện cực cắm vào não... hay nhể
 
Hạng D
13/1/10
2.009
44.626
113
54
Newbie_SG nói:
he he, lên xe sẽ phải đội cái mũ có vô số điện cực cắm vào não... hay nhể
Chắc cảm giác giống hồi bắt đội mũ bảo hiểm :)
 
Hạng D
12/3/11
1.605
67.733
113
Tiền Giang, gò công
đang chạy, có người hỏi : nghe nói xe này thắng hiện đại lắm hả anh ? đầu nghĩ tới chữ thắng là xe đứng lại liền, đi trên đường thấy xe ngược chiều tông nhau cách xa cả 500m là xe mình thắng gấp luôn, báo hại mấy thằng chạy sau thắng bằng chân ủi văng đít lên trời . còn khi xe mình bị tạt đầu, giật mình liền ...chửi thề, thế là xe cứ đi như cũ .
 
Last edited by a moderator: