Hạng D
24/4/06
2.447
13.593
113
TP. HCM
Nói chung e là đứa nhát, ít quan tâm tới chuyện thiên hạ ngoài đường.
Nhưng thật sự chuyện hồi nảy quá sức tưởng tượng của em! Nên e mới tới cà khịa
Móa, tụi nó kiếm cơm mà éo bỏ thói du côn!
 
Hạng D
3/12/07
1.433
3.005
113
cừu phải để cho sói ăn thịt thôi bác, tội...quá nhiều ak47 với lợn diên dồi
 
  • Like
Reactions: Tyrusss
Hạng C
23/1/06
619
23.696
93
52
Người dàng hoàng không ai làm cái công việc như anh ý hoặc gần như công việc của các anh ý cả

E đi từ Kha Vạn Cân rẽ vào phạm văn đồng về nhà.
Mới hết đèn đỏ e cho xe chạy chậm thì thấy cảnh rất mất dạy. 2 thằng xxx 1 cđ, 1 gt núp trong bóng tối đầu Pvđ, thằng cd phi ra thổi 1 xe 2 b đi lane giữa, a 2 bánh né qua và rồ ra chạy luôn, thằng mất dạy cd tung chân đá vào người đi xe 2b, e thấy từ xa.
Sẵn đang rãnh, e tấp lề đi bộ lại nhiều chuyện. Hắn thay e dừng xe lại, 2 đứa nó ngó lơ qua hướng khác
Em hỏi ủa mấy a được quyền đá vào xe người dân (vi phạm hay không chưa biết) hả, thế là tụi nó chối liền, nói đâu có đâu ảnh, ảnh chạy nhanh quá nên e mới chạy né, móa quá trơ trẽn cho tụi xxx
E phán thêm xe tôi có cam, a cần tui mở cho a xem không mới im và lãng đi chỗ khác, e phần...đói bụng nên lên xe về.(e xl vụ cam hành trình)
Túm lại: giờ tụi cd đi theo xx gt rất manh động và mất dạy!