Là kêu tới hòa giải hay sao vậy mấy bác. Sao chị này lại gặp được ông này? Ai rõ cho thêm ít thông tin.
Móa.. đi tới lạy ngta mà còn dắt theo dân xăm trổ! gặp e như chị vợ thì e bổ cái nón BH và sống mũi!
E nghĩ "dân xăm trổ" k nói lên điều gì....vì thằng tài 7c đánh ngta, hình như nó k xăm mà cũng múc ngta thấy thương...Móa.. đi tới lạy ngta mà còn dắt theo dân xăm trổ! gặp e như chị vợ thì e bổ cái nón BH và sống mũi!
E đoán "dân xăm trổ" ngồi đấy là bên phía ng bị đánh đó
Tui nghĩ đó là anh em Oser trịu tập chú này lên giải quyết đóa. Chú í phải ló mẹt ra thôi, không thì tòa triệu tập thì còn khổ hơn.E nghĩ "dân xăm trổ" k nói lên điều gì....vì thằng tài 7c đánh ngta, hình như nó k xăm mà cũng múc ngta thấy thương...
E đoán "dân xăm trổ" ngồi đấy là bên phía ng bị đánh đó
Xe nó thuê lại của người khác anh ơiThằng này là loại trọc phú mà cả đời bây giờ mới sắm nổi cái xe, có tý tiền rồi vênh váo, xui cho ai lỡ va quẹt vào nó, vì nó coi cái xe còn hơn ông cố nội nó nữa mà
Chắc vậy mới lôi đc tài 7c lên kkkXe nó thuê lại của người khác anh ơi
Khả năng là tài 7 đánh người ta chắc ốm đòn, vì sợ khả năng trên 11% thương tích, nên giờ phải ra mặt thương lượng thôi, chứ CA vào cuộc là mệt lắm đa. Mà e không hiểu cái chị vỗ cái nón vào ông 7 là ai thế nhỉ? vợ tài xế 4 hả ? sao lại kêu anh ấy bằng thằng nhỏ nhỉ (...nó đánh thằng nhỏ mấy chục cái...) ???