hic hic, tình hình rất ư là tình hình.
Em và bác Jenny đã khăn gói chuẩn bị lên đường lúc 14:00 chiều nay trong buổi chiều mưa do áp thấp nhiệt đới . Hai chị em được đưa tới TSN và .......................................................................................... chờ .
Đưa cả 2 cái tên vào danh sách CHỜ. Tới 16:00, tin không tốt tới..... HẾT CHỔ ỒI ! Thế là hai chị em CHỜ tiếp chuyến 2 khởi hành lúc 18:30 đi BMT. Họ hẹn 18:00 quay lại check. Còn dư gần 2 tiếng đồng hồ vì mới 16:15 thôi. Em rủ Jenny...............đi coi phinh bên Megastar ở CT Plaza
. Phim nào cũng dài và cả hai cũng đã coi qua hết rồi. Nên ngồi ngóng sân bay và máy bay hạ cánh từ cái view tầng 10 của CT plaza
để chờ tiếp tới 18:00. Nhưng giữa chừng, Jenny đã dùng "thủ thuật" liên lạc được với anh bạn lo được tấm vé quí giá mà không phải CHỜ
. Mừng quá, đi qua đóng tiền xuất vé thôi. Trời vẫn còn mưa.....và thậm chí mưa to hơn. Hai chị em đi bộ trở lại Sân bay mà ướt nhem vì mấy anh taxi "vi la sun" hổng chịu chở qua. Hic hic.
Jenny có vé rồi ! Mừng quá
! Phiên em ................ CHỜ
tới 17:45 thì tiễn chị Jenny vào làm thủ tục check-in. Em CHỜ tiếp tới 18:05 thì anh xuất vé nói có vé rồi, đồng thời anh bạn của Jenny cũng báo có vé rồi. Hú hồn
! Đóng tiền lấy vé thôi. Anh bạn Jenny nhiệt tình cầm CMND của em làm thủ tục check-in giúp luôn
. Em chạy vào quầy làm thủ tục check-in ngay sau đó.
Vé đây (may là lúc đó còn tỉnh táo lấy cái "liện thọi" chụp lại
):
ĐỜI VIỆC GÌ ĐẾN SẼ ĐẾN ! RIÊNG AI BẠC BẼO MÌNH VẪN KHÔNG ! ĐÀNH LÒNG .... THÔI !
Hic hic, chưa thấy ai "đen số" như mình
, CHỜ hơn 3 tiếng đồng hồ mới có được tấm vé trên tay. Có vé rồi mà hổng check-in được vì đã hết chổ mà "mấy thằng khùng" còn xuất vé (cái này là nói theo họ nhen). Mặt em lúc đó chỉ còn biết cười gượng và bắt tay cảm ơn anh bạn Jenny do đã quá nhiệt tình nhưng cũng chẳng giúp ích được
.
Thôi thì báo cho Jenny lên đường vui vẻ và cho em gởi nén nhang cho bà cụ. Gọi Jenny: ò í e, ò í e...... à, ra là đã lên máy bay rồi nên tắt máy. Nhắn tin thôi
!
Rồi cũng gọi cho anh Minh nói về tình trạng của mình. Mong gia đình thông cảm vì lực bất tòng tâm
. Nói anh Minh nhớ đón Jenny nhé vì Jenny đã lên máy bay rồi. Em đón taxi về đây. Mà trời mưa và taxi thì "chảnh", PMH hả anh ? kẹt xe nha ! Em muốn đi sao em đi ! Miễn sao về đến PMH là ok nha !!!!!!
Tức điên lên cho được ! Thôi ok luôn ! Về.
Ăn cơm xong. 20:32 ! Jenny gọi !
Keenlon: Chị thắp giúp em nén nhang cho cụ nhen. (Chưa kịp nói xong !)
Jenny: Chị đang ở Sân bay TSN nè !
Keenlon: Thôi mà, đừng giỡn chơi mà chị.
Jenny: thiệt, máy bay đã bay tới BMT rồi, nó lượn mấy vòng rồi bay ngược về lại SGN. Nó hổng dám đáp xuống vì mưa và ............. hổng thấy đường xuống ! hic hic
Keenlon: thiệt hả ?
Jenny: ừ, em không bay vậy mà hên đó. Chị bây giờ không biết tính sao nữa.
Keenlon: vậy có đòi lại được tiền vé máy bay không ?
Jenny: để chị coi. Em đang ở đâu ?
Keenlon: em về nhà rồi chị, chị đón taxi về nhé. Bye.
21:47, reng ..... reng ......
Jenny: chị về tới nhà em rồi nè.
Keenlon: dạ, chị cứ tự nhiên lấy xe về ạ. Em có việc bên KS ạ.
Hic hic, toàn bộ câu chuyện của hai chị em là như vậy đó. Lòng thành trời không cho thể hiện ! Mình nhớ hồi nào đến giờ cũng đâu có ở ác, trời ! Hic hic, tính ra thì em cũng còn may hơn chị Jenny tí xíu thôi ạ.
Mọi kế hoạch đã không thể thực hiện được ngoại trừ việc 3 vòng hoa mang dòng chữ TFC, MFC và BĐH OS đã được đưa đến phúng viếng. Em và Jenny xin thành thật xin lỗi gia quyến và mọi người vì đã hết sức cố gắng nhưng đã không hoàn thành nhiệm vụ. Tụi em xin thắp nén nhang lòng gửi đến cụ từ SGN ạ.
Cầu cho hương hồn cụ sớm siêu thoát và mong gia đình anh chị sớm vượt qua nổi đau buồn to lớn này cũng như hãy giữ gìn sức khỏe.
Em cùng với Jenny, xin đại diện nhóm thăm viếng gửi chút tình và lời chia buồn từ phương xa ạ.
Thân chào.
MISSON IMPOSSIBLE IV !
Em và bác Jenny đã khăn gói chuẩn bị lên đường lúc 14:00 chiều nay trong buổi chiều mưa do áp thấp nhiệt đới . Hai chị em được đưa tới TSN và .......................................................................................... chờ .
Đưa cả 2 cái tên vào danh sách CHỜ. Tới 16:00, tin không tốt tới..... HẾT CHỔ ỒI ! Thế là hai chị em CHỜ tiếp chuyến 2 khởi hành lúc 18:30 đi BMT. Họ hẹn 18:00 quay lại check. Còn dư gần 2 tiếng đồng hồ vì mới 16:15 thôi. Em rủ Jenny...............đi coi phinh bên Megastar ở CT Plaza
Jenny có vé rồi ! Mừng quá
Vé đây (may là lúc đó còn tỉnh táo lấy cái "liện thọi" chụp lại
ĐỜI VIỆC GÌ ĐẾN SẼ ĐẾN ! RIÊNG AI BẠC BẼO MÌNH VẪN KHÔNG ! ĐÀNH LÒNG .... THÔI !
Hic hic, chưa thấy ai "đen số" như mình
Thôi thì báo cho Jenny lên đường vui vẻ và cho em gởi nén nhang cho bà cụ. Gọi Jenny: ò í e, ò í e...... à, ra là đã lên máy bay rồi nên tắt máy. Nhắn tin thôi
Rồi cũng gọi cho anh Minh nói về tình trạng của mình. Mong gia đình thông cảm vì lực bất tòng tâm
Ăn cơm xong. 20:32 ! Jenny gọi !
Keenlon: Chị thắp giúp em nén nhang cho cụ nhen. (Chưa kịp nói xong !)
Jenny: Chị đang ở Sân bay TSN nè !
Keenlon: Thôi mà, đừng giỡn chơi mà chị.
Jenny: thiệt, máy bay đã bay tới BMT rồi, nó lượn mấy vòng rồi bay ngược về lại SGN. Nó hổng dám đáp xuống vì mưa và ............. hổng thấy đường xuống ! hic hic
Keenlon: thiệt hả ?
Jenny: ừ, em không bay vậy mà hên đó. Chị bây giờ không biết tính sao nữa.
Keenlon: vậy có đòi lại được tiền vé máy bay không ?
Jenny: để chị coi. Em đang ở đâu ?
Keenlon: em về nhà rồi chị, chị đón taxi về nhé. Bye.
21:47, reng ..... reng ......
Jenny: chị về tới nhà em rồi nè.
Keenlon: dạ, chị cứ tự nhiên lấy xe về ạ. Em có việc bên KS ạ.
Hic hic, toàn bộ câu chuyện của hai chị em là như vậy đó. Lòng thành trời không cho thể hiện ! Mình nhớ hồi nào đến giờ cũng đâu có ở ác, trời ! Hic hic, tính ra thì em cũng còn may hơn chị Jenny tí xíu thôi ạ.
Mọi kế hoạch đã không thể thực hiện được ngoại trừ việc 3 vòng hoa mang dòng chữ TFC, MFC và BĐH OS đã được đưa đến phúng viếng. Em và Jenny xin thành thật xin lỗi gia quyến và mọi người vì đã hết sức cố gắng nhưng đã không hoàn thành nhiệm vụ. Tụi em xin thắp nén nhang lòng gửi đến cụ từ SGN ạ.
Cầu cho hương hồn cụ sớm siêu thoát và mong gia đình anh chị sớm vượt qua nổi đau buồn to lớn này cũng như hãy giữ gìn sức khỏe.
Em cùng với Jenny, xin đại diện nhóm thăm viếng gửi chút tình và lời chia buồn từ phương xa ạ.
Thân chào.
MISSON IMPOSSIBLE IV !
Last edited by a moderator: