Tập Lái
12/5/11
24
0
0
Em bận đi họp rồi chào các bác nhé , hẹn ngày mai , Cám ơn bác 007 , bác samallkivi hướng dẫn em cách post hình ảnh , em nhà quê lắm ....
 
Hạng D
18/1/08
1.935
509
113
Hẹn các bác sáng mai!
@bác Nhat anh: Em cũng hạ với bác cho vui
THành lập Hội những người mê và chơi xe Motor Honda LA 250cc
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
4/8/10
2.381
1.698
113
HCM City
dhnam nói:
Em khoanh tay chào các Mế!
[font="times new roman,times"]@dhnam:[/font]
[font="times new roman,times"]-Ui!Hàng mình liên lạc rồi.Khi nào có tiện đường đi ngang qua Bình Dương sẽ gởi cho Dhnam nghen.[/font]

[font="times new roman,times"]Thân![/font]
 
Hạng D
18/1/08
1.935
509
113
Tks Samaki!
khi nào giao hàng em phi con này ra nhận nhé
THành lập Hội những người mê và chơi xe Motor Honda LA 250cc


(hay ngay mai nhận ở Hợp được ko bác?)
 
Hạng D
11/11/10
1.399
92
48
Duc_Vuong33 nói:
trieupham007 nói:
Vuơng lão gia sắp thành ... cụ Thượng đi kiếm chị Dậu rùi
24.gif
[font="comic sans ms,sans-serif"]Bác già ợ...bây chừ Em thấy chị Dậu đi kiếm cụ Thượng nhiều hơn:D:D:D[/font]
Keke có lẽ vì cụ Thượng nhiều râu và nói ngọt như đường phèn nên chị Dậu mới đi kiếm cụ Thượng. Người ta nói <span style=""color: #ff0000;"">Bỏ thì thương mà vương thì ... bị oánh
24.gif
</span>
 
Báo cáo các bác em Nhã có mặt.
tongue4.gif
tongue4.gif
tongue4.gif
tongue4.gif

Do thời gian này em bận công việc quá (Do nhà máy Phân bón dừng máy đại tu 1 tháng) không theo sát trên diễn đàn được. Đúng trong tuần vừa rồi em không vào đọc thì hội xảy ra nhiều chuyện quá. Hôm qua bị Vuong lao gia thông báo Nhã bán xe đi định cư ở India rồi, vắng mặt lâu ngày hoảng quá sợ loại khỏi hội, vào gấp viết mấy dòng hỏi thăm các bác.
- Việc thứ nhất là em gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến tất cả gia đình trong hội LA Sai gon.
- Thứ hai em xin chia buồn cùng anh Minh HP. Chủ nhật này xuống Vũng Tàu alo cho em nhé.
Chúc các bác cuối tuần vui vẻ. Em nhớ Lão T.S.G quá....Hu hu....hu..hu...
Thân chào các bác !!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Hạng B2
18/3/11
242
0
16
Tp HCM
Tâm thư cảm tạ!!!!
đại gia đình nhà em xin chân thành cảm ơn tấn cả anh em trong hội moto LA, đã có lời chia buồn, phúng viếng, thăm hỏi động viên gia đình em trong những ngày diễn ra lễ tang đứa em trai em.
Ai rồi cũng phải chết đó là quy luật của muôn đời, nhưng tại sao em tôi lại ra đi về với tổ tiên sớm như vậy???????
Số trời đã định không ai có thể cưỡng lại được, liệu ông Trời có bất công khi đứa con đầu lòng của em tôi chưa đầy 2 tháng tuổi tại sao vậy trời ???(BUỒN QUÁ CÁC BÁ Ạ):(:(:(
những tấm lòng của anh em trong hội, cùng toàn thể ông, bà, cô gì chú bác, cơ quan ban ngành, bạn bè gần xa, thân bằng quyến thuộc. là nguồn động viên an ủi gia đình tôi phần nào vơi đi nỗi buồn này.
xin tất cả mọi người hãy nhận nơi tôi một lậy thay cho lời chi ân.
xin chân thành cảm ơn!!!!