Hạng B2
31/1/12
186
10
18
q8
tóm lại theo ý các bác là gặp bọn này thì mặc kệ chúng, ko đưa giấy tờ đúng ko ạ
 
Tập Lái
5/1/12
30
0
0
manhtuan nói:
tóm lại theo ý các bác là gặp bọn này thì mặc kệ chúng, ko đưa giấy tờ đúng ko ạ
Tranh thủ chửi cho đã mồm nữa bác ạh
 
Hạng C
4/8/11
823
45
28
Em mà gặp tụi TTXD thì kệ nó, khỏi có chiện mà kêu em kiểm tra hành chính, kéo kính xuống nói muốn kiểm tra thì kêu CSGT tới đây rồi em nói chuyện chứ không hề xâm phậm vấn đề gì tới lãnh vực của mấy anh là xây dựng hết
 
Hạng D
1/9/10
1.665
55
48
0906 90 12 26
Nhớ vụ này em nhớ có lần em chở baby đi khám ở BV nhi đồng 2 (khoảng tháng 12 năm 2009) để xe ngoài đường ra mất bảng số.... hỏi quanh thì xe ôm mới báo do thanh tra gì đấy và đến đường NKKN hay Pastuer gì đó (lâu qua em không nhớ)... sau khi đến đó em được chỉ ra bên hông Nhà Thờ Đức Bà ... em ra đến chổ trường Hòa Bình hỏi mãi và xin phạt tại chổ mới có 1 chú đem bảng số xe em ra... Khi biết chính xác bảng số xe em trên tay chú thanh tra xây dựng đó...
- Em lấy mấy ảnh chụp 1 phát 4 pô và bảo các anh cứ giữ bảng số và biên lai đi...
- Mấy chú hơi ngạc nhiên em mới hỏi ai cho phép mấy anh tháo bảng số xe tôi... thứ nhất tôi không vi phạm (cái lý không vi phạm em không bàn ở đây)... cho dù tui vi phạm các anh chỉ được quyền ghi biên bản vi phạm hành chính, hình thức phạt khi vi phạm hành chính bằng tiền hay cưỡng chế hay thu hồi giấy tờ hay thu hồi bảng số xe là do luật quy định chứ không phải mấy anh tự ý...
- Mấy chú trợn mắt hỏi ông muốn gì ... (tại em ăn mặt trịnh trọng - trên xe vẫn còn bà cả và baby) em trả lời tui chạy qua tòa soạn để hỏi ai có quyền tháo bảng số xe và cho đăng bài .... 2 chú lớn tuổi phi theo cản xe và năn nỉ do mấy em nó mới làm nên không biết.... và trả bảng số lại cho em....
 
7/10/10
179
1
18
33
baogia nói:
Nhớ vụ này em nhớ có lần em chở baby đi khám ở BV nhi đồng 2 (khoảng tháng 12 năm 2009) để xe ngoài đường ra mất bảng số.... hỏi quanh thì xe ôm mới báo do thanh tra gì đấy và đến đường NKKN hay Pastuer gì đó (lâu qua em không nhớ)... sau khi đến đó em được chỉ ra bên hông Nhà Thờ Đức Bà ... em ra đến chổ trường Hòa Bình hỏi mãi và xin phạt tại chổ mới có 1 chú đem bảng số xe em ra... Khi biết chính xác bảng số xe em trên tay chú thanh tra xây dựng đó...
- Em lấy mấy ảnh chụp 1 phát 4 pô và bảo các anh cứ giữ bảng số và biên lai đi...
- Mấy chú hơi ngạc nhiên em mới hỏi ai cho phép mấy anh tháo bảng số xe tôi... thứ nhất tôi không vi phạm (cái lý không vi phạm em không bàn ở đây)... cho dù tui vi phạm các anh chỉ được quyền ghi biên bản vi phạm hành chính, hình thức phạt khi vi phạm hành chính bằng tiền hay cưỡng chế hay thu hồi giấy tờ hay thu hồi bảng số xe là do luật quy định chứ không phải mấy anh tự ý...
- Mấy chú trợn mắt hỏi ông muốn gì ... (tại em ăn mặt trịnh trọng - trên xe vẫn còn bà cả và baby) em trả lời tui chạy qua tòa soạn để hỏi ai có quyền tháo bảng số xe và cho đăng bài .... 2 chú lớn tuổi phi theo cản xe và năn nỉ do mấy em nó mới làm nên không biết.... và trả bảng số lại cho em....

Vote cho bác
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng D
6/8/08
3.332
2.113
113
Thành phố có nhiều xxx bẩn
em bị ngay Cong Vien Thống Nhất ngay 3/2 vừa rồi, đối diện sở Ngoại Vụ, em đậu lại vì đứa bé khóc, em mở cửa cho em bé xuống tí, mấy ong thanh tra xd đi ngang, phạt em, thu giấy tờ, hen sau 10 ngày đến Thanh Tra XD, 2E NGuyễn Thành Ý, Q.1 và nói phạt 800k do đậu o đường cấm và đã xuống xe, ẹ kiếp....lúc đó có 2 chị kia cho xe honda lên lề, ngồi ăn bắp luộc, nó kiểm tra ko đem theo giấy tờ xe, nó leo lên xe chạy đi luôn
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
 
Hạng C
2/6/07
898
459
63
41
hành tinh
baogia nói:
Nhớ vụ này em nhớ có lần em chở baby đi khám ở BV nhi đồng 2 (khoảng tháng 12 năm 2009) để xe ngoài đường ra mất bảng số.... hỏi quanh thì xe ôm mới báo do thanh tra gì đấy và đến đường NKKN hay Pastuer gì đó (lâu qua em không nhớ)... sau khi đến đó em được chỉ ra bên hông Nhà Thờ Đức Bà ... em ra đến chổ trường Hòa Bình hỏi mãi và xin phạt tại chổ mới có 1 chú đem bảng số xe em ra... Khi biết chính xác bảng số xe em trên tay chú thanh tra xây dựng đó...
- Em lấy mấy ảnh chụp 1 phát 4 pô và bảo các anh cứ giữ bảng số và biên lai đi...
- Mấy chú hơi ngạc nhiên em mới hỏi ai cho phép mấy anh tháo bảng số xe tôi... thứ nhất tôi không vi phạm (cái lý không vi phạm em không bàn ở đây)... cho dù tui vi phạm các anh chỉ được quyền ghi biên bản vi phạm hành chính, hình thức phạt khi vi phạm hành chính bằng tiền hay cưỡng chế hay thu hồi giấy tờ hay thu hồi bảng số xe là do luật quy định chứ không phải mấy anh tự ý...
- Mấy chú trợn mắt hỏi ông muốn gì ... (tại em ăn mặt trịnh trọng - trên xe vẫn còn bà cả và baby) em trả lời tui chạy qua tòa soạn để hỏi ai có quyền tháo bảng số xe và cho đăng bài .... 2 chú lớn tuổi phi theo cản xe và năn nỉ do mấy em nó mới làm nên không biết.... và trả bảng số lại cho em....
Tui thích bác rồi đấy! Tôi đồng ý! haha
 
Hạng D
20/1/11
2.990
10
0
Lương Sơn Bạc
baogia nói:
Nhớ vụ này em nhớ có lần em chở baby đi khám ở BV nhi đồng 2 (khoảng tháng 12 năm 2009) để xe ngoài đường ra mất bảng số.... hỏi quanh thì xe ôm mới báo do thanh tra gì đấy và đến đường NKKN hay Pastuer gì đó (lâu qua em không nhớ)... sau khi đến đó em được chỉ ra bên hông Nhà Thờ Đức Bà ... em ra đến chổ trường Hòa Bình hỏi mãi và xin phạt tại chổ mới có 1 chú đem bảng số xe em ra... Khi biết chính xác bảng số xe em trên tay chú thanh tra xây dựng đó...
- Em lấy mấy ảnh chụp 1 phát 4 pô và bảo các anh cứ giữ bảng số và biên lai đi...
- Mấy chú hơi ngạc nhiên em mới hỏi ai cho phép mấy anh tháo bảng số xe tôi... thứ nhất tôi không vi phạm (cái lý không vi phạm em không bàn ở đây)... cho dù tui vi phạm các anh chỉ được quyền ghi biên bản vi phạm hành chính, hình thức phạt khi vi phạm hành chính bằng tiền hay cưỡng chế hay thu hồi giấy tờ hay thu hồi bảng số xe là do luật quy định chứ không phải mấy anh tự ý...
- Mấy chú trợn mắt hỏi ông muốn gì ... (tại em ăn mặt trịnh trọng - trên xe vẫn còn bà cả và baby) em trả lời tui chạy qua tòa soạn để hỏi ai có quyền tháo bảng số xe và cho đăng bài .... 2 chú lớn tuổi phi theo cản xe và năn nỉ do mấy em nó mới làm nên không biết.... và trả bảng số lại cho em....


"Baogia" thiệt dũng cảm,hoan nghênh bác.....
41.gif
41.gif

*mai em đi hải phòng mua "hoa cải" về.....vãi chúng nó.. :D