Đỗ xe đi nhậu không cho dân vào nhà
02/03/2012 3:05
Tối 1.3, khi về đến nhà, ông Trương Ngọc Minh (chủ nhà số 13 Đặng Trần Côn, P.Bến Thành , Q.1, TP.HCM) thấy một chiếc ô tô đậu ngược chiều choán ngay trước cửa nhà làm ông không thể nào dắt xe máy vào được.
Chiếc ô tô đỗ ngang ngược trên đường cấm Đặng Trần Côn này là của ai?
Bảo vệ của quán Tam Giang Quán (17A Đặng Trần Côn) cho biết đây là xe khách nhậu của quán và nói sẽ vào gọi để khách dời xe đi chỗ khác.
Ông Minh không thể kiên nhẫn khi chờ hơn 30 phút mà không có ai di dời xe, nên đã điện thoại cho cảnh sát khu vực. Đợi mãi cũng chẳng thấy bóng dáng cảnh sát khu vực đâu, nên ông đã phải gọi điện thoại cho một lãnh đạo phường.
Ngay sau đó lực lượng Thanh tra xây dựng xuất hiện và cho biết là xử phạt, nhưng đồng thời... ngăn cản không cho phóng viên chụp hình vì "đây là xe của cảnh sát kinh tế đi đãi khách"(!) trước sự chứng kiến của gia đình ông Minh.
Đặng Trần Côn là đường nhỏ một chiều, cấm đậu xe. Việc đi ăn nhậu đỗ xe sai quy định không cho người dân vào nhà lại còn tỏ thái độ phách lối, bao che... cần được cơ quan chức năng làm rõ để xử lý.
Em nghĩ vụ này mấy ảnh làm này kia kia nọ vậy thôi........ rồi dắt nhau..... đi quán khác nhậu là huề cả làng.
02/03/2012 3:05

Tối 1.3, khi về đến nhà, ông Trương Ngọc Minh (chủ nhà số 13 Đặng Trần Côn, P.Bến Thành , Q.1, TP.HCM) thấy một chiếc ô tô đậu ngược chiều choán ngay trước cửa nhà làm ông không thể nào dắt xe máy vào được.
Chiếc ô tô đỗ ngang ngược trên đường cấm Đặng Trần Côn này là của ai?
Bảo vệ của quán Tam Giang Quán (17A Đặng Trần Côn) cho biết đây là xe khách nhậu của quán và nói sẽ vào gọi để khách dời xe đi chỗ khác.
Ông Minh không thể kiên nhẫn khi chờ hơn 30 phút mà không có ai di dời xe, nên đã điện thoại cho cảnh sát khu vực. Đợi mãi cũng chẳng thấy bóng dáng cảnh sát khu vực đâu, nên ông đã phải gọi điện thoại cho một lãnh đạo phường.
Ngay sau đó lực lượng Thanh tra xây dựng xuất hiện và cho biết là xử phạt, nhưng đồng thời... ngăn cản không cho phóng viên chụp hình vì "đây là xe của cảnh sát kinh tế đi đãi khách"(!) trước sự chứng kiến của gia đình ông Minh.
Đặng Trần Côn là đường nhỏ một chiều, cấm đậu xe. Việc đi ăn nhậu đỗ xe sai quy định không cho người dân vào nhà lại còn tỏ thái độ phách lối, bao che... cần được cơ quan chức năng làm rõ để xử lý.
Em nghĩ vụ này mấy ảnh làm này kia kia nọ vậy thôi........ rồi dắt nhau..... đi quán khác nhậu là huề cả làng.
ibrahimm0vic nói:azurika nói:TTXD:
1. Là con chó của công bộc của người làm chủ đất nước
2. Là ông nội
của người làm chủ đất nước![]()
3. Là tay chơi ít khi trả tiền độ nhậu/ bia ôm
4. Là.....
Các cụ ném tiếp....![]()
![]()
![]()
![]()




E không nghĩ nó ko biết cách mà đơn giản là tự cho mình cái quyền như vậy!Ha Sonata nói:Có ô tô mà văn hóa giao thông kém quá! Suy diễn thôi cũng đủ thấy biết bao cái hậu quả không tốt có thể xảy ra khi ĐẬU XE NGHÊNH NGANG BẤT CHẤP...........
Tên TÀI XẾ mà "đậu xe còn chưa biết cách" này trước sau cũng gây tai nạn liên hoàn. Người dân hiền lành đến mức tội nghiệp!![]()
Ha Sonata nói:Có ô tô mà văn hóa giao thông kém quá! Suy diễn thôi cũng đủ thấy biết bao cái hậu quả không tốt có thể xảy ra khi ĐẬU XE NGHÊNH NGANG BẤT CHẤP...........
Tên TÀI XẾ mà "đậu xe còn chưa biết cách" này trước sau cũng gây tai nạn liên hoàn. Người dân hiền lành đến mức tội nghiệp!![]()
Đến lúc gây tai nạn xong thì có ai cứu cũng chẳng ăn thua....
Dạ của CA Kinh tế bác ah. Báo nói thế rõ ràng muh 
Aron_Truong nói:56N2638 của ai?