Thất bại kế tiếp nữa là biết lý do mà không tránh được.anves tu nói:làm ăn bị thất bại là nhớ nhất
- Status
- Không mở trả lời sau này.
euro car nói:Cái khác biệt lớn nhất là khi mình đưa ra quyết định có liên quan đến túi tiền của mình, nó khác với quyết định có liên quan đến túi tiền của người khác. Nó làm cho mình chủ động hơn, trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Có áp lực nhưng nó không giống kiểu đối phó, mà làm cho mình thăng hoa hơn khi thành công. Tiền cũng quan trọng, nhưng thăng hoa trong tinh thần nó làm mình thấy vui hơn. Đến lúc này, chúng ta không so kè nhau trình độ, bằng cấp , chứng chỉ, đã gặp & làm với với ai. Mà kết quả tốt chính là nấc thang cao hơn. Đến lúc này, em mặc cái áo hàng Sida mua có 30,000 Vnd, mà nói chẳng ai tin nhưng mình vẫn thấy thoải mái vô cùng. Không cần phải Piere Cardin nữa. HihihihiLK nói:E giống Bác cày suốt 14 năm cho tư bản, + thêm mấy năm mới ra trường lông bông vài nơi nữa, nhưng e ko hối hận vì e tư chất kém lúc ra trường chẳng biết làm gì, tg đi làm mặc dù ko thấy tiền nhưng tích lũy được cái kinh nghiệm, tư duy, chuyên môn, quan hệ xã hội...giờ mới ra làm tuy trễ nhưng nó bớt bập bênh Bác ạ ! nhưng mà thấy mấy a e cùng thời mình ra sớm giờ nhà, xe, xưởng...lùm lùm cũng ham, nhưng cũng có thằng ra sớm mà tới giờ này chỉ có cái...lai quần...lại ớn.euro car nói:Thất bại lớn đối với em là tại sao mình không chịu làm cái business gì cho mình sớm hơn để làm giàu. Mà cố dây vào làm thuê cho các công ty nước ngoài để nhận lương mãi. Làm mãi cụng chẳng thấy học thêm kinh nghiệm quản lý, hay ý tưởng gì , chỉ thấy tuổi ngày càng già thêm , tuổi đời ngày càng ngắn lại.
Mợ Hạnh với Cherie nếu ko có tam đẳng huyền đai cái môn võ thì né quốc tịch Korea dùm e dù có đẹp zai như Jang Dong Gun nha ! Cho dù đánh lại nó cũng mất uy tín khỏi làm ăn giề! e & mấy người bạn, khách hàng đều bị dính nợ dai với mấy thằng này, da mặt dày thấy ớn !
@Hạnh: trước khi ký hợp đồng e phải xem tình trạng sức khỏe khỉ già trước chớ ! còn ko dùng cách chủ động hơn, hạ độc vào kem đánh răng chẳng hạn. & ăn thua là cô gái rịu mê mình hông thôi !
Mấy Bác muốn đầu tư theo kiểu này cũng đừng nghe mợ Hạnh nói mà vội nản, e quen 1 thằng thợ mỏ lấy cái mỏ xong làm chủ giờ suốt ngày đi chơi, đánh cờ,.... cuối tuần khoe mang vài chục ngàn usd đi đánh bạc ở Mộc Bài....còn cái mỏ vẫn lo làm quần quật tiếp còn ba mẹ & chị e cái mỏ chẳng làm đc giề
E si nghĩ y như Bác !
Chợi với khoai tây coi chừng xu hào đó
cherie nói:Hanh.Pham nói:Với tinh thần các bác oser thế này thì chắc em phải đi làm oshin xứ khác, kiếm cái cuốc tịch cho đời F1 đỡ khổ, nẫu !!!
e cũng có ý nghĩ giống Mợ đây, cưới 1 anh khoai Tây có vẻ hợp với em hơn
bác nói e hả
gatronggay nói:Chợi với khoai tây coi chừng xu hào đó
cherie nói:Hanh.Pham nói:Với tinh thần các bác oser thế này thì chắc em phải đi làm oshin xứ khác, kiếm cái cuốc tịch cho đời F1 đỡ khổ, nẫu !!!
e cũng có ý nghĩ giống Mợ đây, cưới 1 anh khoai Tây có vẻ hợp với em hơn
Gậy của binh đoàn CNL có khả năng chọc gậy bánh xe không?
Xin các bác xem hồi sau sẽ rõ
http://www.otosaigon.com/forum/Cac-bac-cho-em-hoi-v%C3%AA-v%C3%A2n-%C4%91%C3%AA-sinh-ly-m5083784.aspx
Xin các bác xem hồi sau sẽ rõ
http://www.otosaigon.com/forum/Cac-bac-cho-em-hoi-v%C3%AA-v%C3%A2n-%C4%91%C3%AA-sinh-ly-m5083784.aspx
Hanh.Pham nói:Ghê, trong này thấy mỗi bác dám vỗ ngực lên tiếng phê phán binh đoàn CNL, hi vọng là không bị thọc gậy bánh xe ngược, hén ??gatronggay nói:Lúc còn trẻ sức khỏe còn đầy ngày nào cũng bem con gái nhà người ta thì chẳng kêu khổ tí nào, bây giờ gấu nhà bụng to ngực nhão hết hứng bem, ra đường gặp mấy em chân dài ngực bơm mông độn thì kêu sai lầm thất bại khi quyết định lấy vợ sớm quá, nhục như con cá nục
Last edited by a moderator:
Đời e có nhiều thất bại lắm, nhưng thất bại lớn nhất là thời sinh viên không chịu năng động cày cuốc dành dụm, thiếu vốn nên bỏ lỡ nhiều cơ hội khi ra trường.......hjc
Hiểu chết liền, bác nói chuyện thâm vãigatronggay nói:Chợi với khoai tây coi chừng xu hào đó
cherie nói:Hanh.Pham nói:Với tinh thần các bác oser thế này thì chắc em phải đi làm oshin xứ khác, kiếm cái cuốc tịch cho đời F1 đỡ khổ, nẫu !!!
e cũng có ý nghĩ giống Mợ đây, cưới 1 anh khoai Tây có vẻ hợp với em hơn
Em có nói em thích khoai tây khoai lang gì đâu, chưa chắc xứ lạ là chỉ có khoai tây há !!! Kệ, em gái miền tây đằng nào cũng mang tiếng gòi, các bác đừng bận tâm nha
Khoai tây bây giờ tìm củ ngon củng khó lắm, hồi xưa khoai tây chất lượng chứ bây giờ khoai tây củng ki-bo bà cố nên gọi là xu hào... nói vầy mợ hiểu chưa?Hanh.Pham nói:Hiểu chết liền, bác nói chuyện thâm vãigatronggay nói:Chợi với khoai tây coi chừng xu hào đó
cherie nói:Hanh.Pham nói:Với tinh thần các bác oser thế này thì chắc em phải đi làm oshin xứ khác, kiếm cái cuốc tịch cho đời F1 đỡ khổ, nẫu !!!
e cũng có ý nghĩ giống Mợ đây, cưới 1 anh khoai Tây có vẻ hợp với em hơn
Em có nói em thích khoai tây khoai lang gì đâu, chưa chắc xứ lạ là chỉ có khoai tây há !!! Kệ, em gái miền tây đằng nào cũng mang tiếng gòi, các bác đừng bận tâm nha
Còn gái miền tây chán khoai lang... nhưng tìm khoai tây củng khó nên đành phải ăn khoai đài, khoai hàn... nói chung 2 loai khoai này củng khó gặm!
Mới đọc qua thì thấy là lạc đề... Nhưng nghỉ kỷ lại thì lại rất đúng... Biết bao nhiêu cô gái miền tây mang ảo tưởng kiếm chồng nước ngoài để nương tưa nhưng sau đó nhiều cô phải bỏ của chạy lấy người... đó củng là một thất bại lớn chứ bác... Chỉ có điều nó không phải là tự sự.bravia nói:Thớt này bắt đầu đi lạc đề rồi
Em đã từng phải chạy về Cần Thơ vô khu cờ đỏ tìm cô vợ bỏ trốn về VN của một người ĐL bạn của người quen em.
- Status
- Không mở trả lời sau này.