trên này nhiều người đã nói rồivumapu nói:Cho em ké tí!
Em đang chạy con FF 1.8AT 2007, đăng ký lần đầu 2008. Có vài cảm nhận:
Chủ đầu tiên mua với giá ngót 32.000$ thời đó (hình như là đắt hơn hẳn M3, Civic,... thì phải), sau 2 năm sử dụng 20.000km (có sổ bảo dưỡng, ghi số km rõ ràng) bán lại cho em 400tr (21.000$ cuối năm 2009) - giá này bằng giá với em M3 chạy từ năm 2003 (MT thôi nhé, AT bán với giá 24.000$ đấy - lúc đó em ghiền M3 lắm nhưng giá cao quá em với không tới, vả lại với số tiền đó không kiếm ra được em ngon đành chọn FF)
Sau gần 1 năm sử dụng, gara đòi thu lại em 340-360tr (trong khi em đăng ký trước bạ mất 5%, chính xác là 23,5tr - làm lại bộ ghế da chỗ bác Tám khoảng 8tr, dán kiếng + vô đồ chơi = 8,5tr). Vị chi là 440tr, em mất 80tr.
Cảm nhận xe:
- Bạn em đang sử dụng con Laser 2001, nhưng nội thật nó bằng da (lắp lô da, ghế da,...), còn con FF của em ghế nỉ, đồ xung quanh bằng nhựa rẻ tiền... Em ước gì nội thất của em cỡ con Laser 2001 là em vui lắm...
- Xe em ồn kinh khủng, 10 người ngồi trên xe đều bảo như vậy. Ghế thì cứng như...đá. Chắc Bác Tám may khít quá nên cứng chăng? Ghế sau đứng quá ngồi lâu mỏi lưng... Em làm 1 chuyến Nha Trang, cả tuần phải chở vợ đi mát-xa.
- Ngồi lên xe là cảm giác ù tài. Vừa khởi động máy lên đã nghe ù rồi... Hic
- Xăng thì chấp nhận được 8lit/100km
- Form 2007 vừa già, vừa quê...
Ông anh em ghiền ô tô em quá, vì lần đầu mà, nhưng em không dám để lại vì thấy tội nghiệp ổng, thôi thì để mình chịu vậy.
xe bác mua phải xe đểu hay thế nào chứ, xe em nguyên bản có sao để vậy, chả may nệm, cách âm, hay thay vỏ MC gì sất, sứt sơn cũng chả buồn tút tát lại, bảo dưỡng thì cứ đợi CTF họ DT nhắc mới đem vào làm.. hôm nào lái xe bác qua chỗ em, em chở bác đi vài vòng bằng xe xem có ù ì gì không, hay tại bản 1.8 nó yếu quá đâm ra ù nhỉ
