Hạng D
22/6/10
1.608
31.591
113
9 xác

kona 800 củ thì mua mẹ nó con Mẹc C250 đời 2012 chạy lê tê phê luôn

Tầm tintruc đeo kính thư sinh mà chạy con C250 thì gái theo hàng đàn.... này là e nói thực tế A Gừng chứ ko nói cho có đâu.
 
  • Like
Reactions: sailing
Hạng D
2/10/14
1.124
44.683
113
41
kiếm cớ huỷ cọc đi... chớ lên CUV lấy Tuc hay CX5, còn ko thì để City chạy.

gầm thấp thì lấy Focus là đẹp

Ma để kona vừa thì mấy con kia cũng vừa à. con Tuc bản base đâu có mắc hơn bao nhiêu
830tr ra bỉm lụm focus bản full như a Xanh chạy cho rát.
 
  • Like
Reactions: ThanhNguyen19x
Hạng D
19/10/09
4.961
17.497
113
Tel : 0949999684 .
Xe xấu tốt như con ngựa hay còn tùy thuộc vào người cưỡi nó có biết hưởng thụ không nữa. Nghiêng cứu không kỹ mang về giống mang của nợ thôi
 
Hạng B2
13/12/05
364
6.367
93
52
@ bác tuando: em ko có khả năng VIP này nọ.
Vay tiền xài thì ngoài tầm của em rồi.
Ngay cả mua thêm cái xe 7 chỗ, mà toan tính 2-3 năm nay chưa lo được...
Nhiều bank họ đề nghị cho vay lãi xuất thấp mà cũng ko dám, vì vay thì phải trả.... chưa cân bằng được với việc kinh doanh sản xuất..
Chưa kể em mặt mũi tạp vụ lái xe, dùng thẻ VIP nó tưởng ăn cắp ở đâu thì bỏ mợ.

offtopic: hôm rồi 2 vợ chồng em xuống 1 xưởng gia công hàng cho bên em, xuống nhiều rồi, nhưng em chỉ làm việc chút thôi, phần tỷ mỉ vợ em nó làm, việc khác thì có kỹ thuật...
Nên em đa phần là đảo qua xem chuyền may, rồi ra xe ngủ, nóng qua thì qua phòng khách.
Hôm rồi ngồi phòng khách, có em tiếp tân cầm mấy chai nước ra, thấy em lại hỏi là anh là lái xe chỗ chị xyz à, em bảo uh... thế là em ấy cất ngay chai nước đi, ra bình nước rót cho em 1 cốc :-(...
Hiện tại em biết là chưa có đ/c nào làm chủ trong nghề này đi xe rách hơn em.... mấy sub-contractor bé tý cung cấp phụ liệu, làm cho em 1-2 công đoạn cũng đi xe >6-700 triệu... còn toàn dạng xe nhiều tỷ....
Em đúng là dựng nên 1 hình ảnh xấu... đen thật!!!
 
Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
@ bác tuando: em ko có khả năng VIP này nọ.
Vay tiền xài thì ngoài tầm của em rồi.
Ngay cả mua thêm cái xe 7 chỗ, mà toan tính 2-3 năm nay chưa lo được...
Nhiều bank họ đề nghị cho vay lãi xuất thấp mà cũng ko dám, vì vay thì phải trả.... chưa cân bằng được với việc kinh doanh sản xuất..
Chưa kể em mặt mũi tạp vụ lái xe, dùng thẻ VIP nó tưởng ăn cắp ở đâu thì bỏ mợ.

offtopic: hôm rồi 2 vợ chồng em xuống 1 xưởng gia công hàng cho bên em, xuống nhiều rồi, nhưng em chỉ làm việc chút thôi, phần tỷ mỉ vợ em nó làm, việc khác thì có kỹ thuật...
Nên em đa phần là đảo qua xem chuyền may, rồi ra xe ngủ, nóng qua thì qua phòng khách.
Hôm rồi ngồi phòng khách, có em tiếp tân cầm mấy chai nước ra, thấy em lại hỏi là anh là lái xe chỗ chị xyz à, em bảo uh... thế là em ấy cất ngay chai nước đi, ra bình nước rót cho em 1 cốc :-(...
Hiện tại em biết là chưa có đ/c nào làm chủ trong nghề này đi xe rách hơn em.... mấy sub-contractor bé tý cung cấp phụ liệu, làm cho em 1-2 công đoạn cũng đi xe >6-700 triệu... còn toàn dạng xe nhiều tỷ....
Em đúng là dựng nên 1 hình ảnh xấu... đen thật!!!
anh cố lên, mặt mà láo liên dòm dòm, tưởng anh đi ăn cắp có khi bị đuổi ra khỏi xưởng vợ anh
 
Hạng B2
22/1/13
331
7.069
93
Mới bán LS của vợ, đang tính đổi A8 hoặc S mà nghe chê A8 quá cũng hơi xoắn, được cái Audi đang offer cho mình cái giá cực yêu luôn.
Đời còn mấy chốc A ơi , sống đc mấy năm đâu , chơi đi 2 năm đổi xe
 
Hạng D
16/1/13
4.804
88.656
113
Mình lang bạt kỳ hồ từ năm 17t mà.
Nghề đó mình làm thêm hồi còn sinh viên.
Trong quá trình làm sinh viên mình đã trải qua các nghề:
- rửa xe bus (1st job)
- bán hàng chợ trời (2nd)
- buôn rượu & thuốc lá từ intershop
- đại lý kinh doanh xe cũ (kiêm làm bảo hiểm - cái này mới ra tiền)
- công ty kinh doanh chuỗi bán lẻ


Đi làm cty mới có tài xế
Chứ bây giờ 7n làm gì có

Còn thiếu vụ gởi thuốc quý về VN mỗi tháng 1 tạ nữa