ChuẩnTiêu chí chọn xe đi phố của dân saigon giờ giống dân úc chọn xe đi rừng quá. Hèn gì 1/2 tải bán chạy
Xe gì thì xe, gầm phải cao mới được
ChuẩnTiêu chí chọn xe đi phố của dân saigon giờ giống dân úc chọn xe đi rừng quá. Hèn gì 1/2 tải bán chạy
Q7 4.2 là con đời cũ đúng không? Chiều nay đón ra sân bay là con Q7 đời cũ, phải nói quá thất vọng. Nội thất xấu, chật.sao mình lái con golf gtr 1 tháng về thấy khác hẳn focus ở nhà.
con q7 4.2 thì thôi khỏi khen nữa vì hem biết chê gì
Không dám anh. Mình chỉ nêu cảm nhận của bản thân thôi.Anh chủ dạy bọn giàu cách tiêu tiền à, dữ !
Anh quanh năm cắm mũi vào con kênh thối thì ngũ giác quan của anh đương nhiên nó cũng có vấn đề rồi.Chỉ có bim7 a8 là mình chưa đi ké.
Kết luận là xe nào cũng k tạo ấn tưon j cho mình.
Cũng giống như bịt mắt uống bia thì mình k biết bia nào
Xe hơn nhau độ đầm, chạy nhanh tốt...còn muốn êm thì dàn nhúng mềm là êm rồi bác, dù là xe cỏ.Mình trước giờ toàn lái xe cùi bắp: Ford Laser, Ford Escape, giờ ôm con xe rởm Nissan Xtrail. Vì thế mình hay mơ ước được ngồi trên những chiếc xe sang như Audi, Lexus, Mer mà không có tiền.
Cầu được ước thấy. Mấy tháng nay, một tuần một lần mình cứ sáng bay từ Melbourne lên Sydney rồi chiều tối bắt máy bay về Melbourne. Taxi ngày 4 lượt. Ở Melbourne mình đi tự book toàn xe Úc lợn Holden Caprice. Xe này rất rộng rãi, khá sang, chuyên chạy taxi.
Ở Sydney công ty book xe limo: Audi A8, Q7, Hyundai Genesis , Mer S. A8 đi sáng nay dù nội thất sang trọng nhưng mình thấy cũng vẫn ồn và không xứng với giá 200k của nó. Nói cho cùng chả hơn chiếc Holden chưa tới 1/3 giá của nó là bao.
Các anh cảm nhận thế nào? Mình thấy không nên ném tiền vào xe sang (suy nghĩ của một kẻ không có tiền) vì giá trị mang lại không xứng với tiền bỏ ra.
Mình thấy ngồi A8 thì gần như không nghe tiếng động của xe cộ xung quanh. Tuy nhiên, tiếng động của bánh xe nghe khá rõ, nhất là khi cán vào mấy miếng nhựa phản quang ngăn giữa các làn.Xe hơn nhau độ đầm, chạy nhanh tốt...còn muốn êm thì dàn nhúng mềm là êm rồi bác, dù là xe cỏ.
Bác có để ý độ bồng bềnh, chòng chành giữa 2 xe không?
@haiautrinh anh định đổi Kona vì lý do này đó hảEm thì không có xe sang nhưng bữa có chạy thử con Mẹc GLC200 được khoảng nửa tiếng. Chạy xong em dẹp ý nghĩ lên xe sang luôn. Xe gì mà đạp ì ì không vọt. Mỗi lần thắng lại kêu két két. Gặp khúc đường xấu cũng ồn thí mịa như xe bình dân. Được mỗi cái nội thất toàn da, nhìn sang trọng
Sao chủ tịch nhiều nghề vậyHồi trẻ mình có nghề buôn xe.
Xe sang gì cũng từng đi cả.
Nói chung là đi xe sang cũng thích chứ không phải là không. Nhất là đi cua gái.
Nhưng bây giờ đi lại ở SG mình thích đi con xe nào càng cùi bắp càng tốt, vứt xe ngoài đường không sợ mất trộm, cọ quẹt không tiếc.
Nói chung là mình cần 1 cái xe để đi lại, che mưa che nắng mà không cần phải mất công trông chừng xe quá nhiều.