- Báo cáo mợ HP và các bác đội banh: Bữa tập vừa rồi mình hăng quá nhè chân chú Poor mà đá, chú í thì không thấy hề hấn gì
[:O]
, còn mình thì bị dập móng chân cái rồi. Tới hôm nay vẫn còn đi cà nhắc và phải mang dép chứ chưa xỏ giầy được, chắc tuần này không đá được quá
[/
].
- @All Các bác: Đúng như các bác đã nhận xét, tinh thần thể thao của GMFC & Friends rất cao. Một số bác dù bận rộn công việc và tư việc nhưng cũng đã rất nhiệt tình tham gia. Một số bác không trực tiếp đá banh nhưng cũng ra tận sân để động viện tinh thần tập "liệng" (theo cách nói của mợ Ju) của các cầu thủ, như các bác Quanpham, Wanacar, Dalat.. . .Các bác ý còn hỗ trợ vật chất cho đội banh như bác Dalat (với 01 thùng bia và 100K), bác 4bánh dù trận đầu không đá do bận cv nhưng vẫn tới sân và hỗ trợ đội 100K. Và dặc biệt phải nói tới tinh thần trên cả tuyệt vời của mợ HP Juki, là phận nữ nhi nhưng mợ luôn luôn là người hô hào cổ vũ, động viên ae ra sân, lo đặt sân và luôn luôn tới sớm để chăm lo, tổ chức cho các buổi tập. Mợ xứng danh là một cán bộ Hội nhiệt tình, năng động . . .tuyệt vời. Chúng tôi rất tự hào khi đã bầu chọn được mợ vào vị trí HP này. (Nhân đây thay mặt Đội banh cũng xin được nhắc nhở bác HT chưa một lần có mặt tham gia cùng ae, phê bình bác LHK với cương vị là đội trưởng Đội banh nhưng chưa có mặt buổi tập nào của đội nhưng lại không có thông tin gì cho mợ HP biết để thông báo cho ae. Đề nghị mợ HP phạt bác nì 01 thùng.)
Thưa các bác, như đã nói, tinh thần TDTT của Hội ta rất cao. Tuy nhiên như thế chưa đủ. Như các bác thấy qua các phóng sự hình trên, chúng ta ra sân đa số là các bác khá lớn tuổi, đã từng gác kiếm trên 10 năm cả (thậm chí như tui cũng đã gác chân 25 năm roài). Hiệp đầu còn hăng hái, hiệp sau vừa đá vừa hỏi mợ Ju "sắp hết giờ chưa?". Cả đội banh hiện hữu chỉ trông chờ vào bác Paris, bác VOVTpHCM, bác laceti, bác Poor... còn lại chủ yếu tham gia theo phong trào và làm "quân xanh chạy quanh sân cỏ" (thậm chí ... múa cột gôn ... như bác Xetrau) . Vậy nên để có thể tham gia giải đấu dù không với mục tiêu đoạt cúp thì cũng phải chứng tỏ "cho cả OS biết GMFC & Friends là ai..." thì chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các bác trẻ, có sức khỏe, kỹ thuật, có lòng nhiệt tình, tích cực ra sân tham gia Đội banh để tập luyện cho giải đấu sắp tới vì màu cờ sắc áo của GMFC & Friends. Chúng tôi, những chiến sỹ già sẽ luôn có mặt làm quân xanh, cổ động viên,... múa cột gôn ...cùng các bác cho phong trào TDTT của GMFC & Friends.
Vài lời cùng các bác, mong sao cho tinh thần TDTT của Hội ta ngày càng phát huy cao.