Em phản đối về việc họp kiểm điểm trước ngày tập luyện của đội bóng, hix, tình hình là đợt trước, họp bàn offline chuyến đi PR đã làm hao hụt sức lực của các cầu thủ khá nhiều nên đội bóng ra sân với quân số chỉ vừa đủ 1 đội, ko tập luyện được. Quân số còn lại chỉ chạy vài vòng đã đuối rồi.
Tình hình là kỳ rồi, mặc dù đã hẹn đi thi đấu giao hữu với đội bóng KIA nhưng đến giờ, chỉ vài mems có mặt. Em là HP như đứng trên đống lửa. May sao đến 6 giờ thì cũng vừa đủ đội bóng, Cám ơn các bác Paris, bác Tiberli, Xetrau, Poorguy, Ngotuandat và bác Hưng-Bạn bác Đạt, bác Giahuy... đã lăn xả, đem lại một trận bóng đẹp, bảo vệ màu ...quần sắc áo GMFC. Cám ơn bác Wanacar, phóng viên thể thao đã ghi lại những hình ảnh đẹp của trận đấu. Cám ơn đội Cheer girls hùng hậu là bà xã, baby của bác Đạt, bác Poorguy đã theo sát đội bóng từ lúc tập luyện đến khi thi đấu giao hữu.
Bên cạnh đó, thật sự em cũng buồn ghê, khi đội GMFC thi đấu giao hữu với đội hình quá ít so với thực tế. Một số bác dù không ra sân được nhưng cũng không báo trước, nên không lường trước được là đến phút cuối, quá nhiều mems vắng mặt, nên khi bác Rocket KIA hỏi sao hẹn rồi mà thiếu vậy, em hổng biết trả lời sao nữa?
Cảm giác xí hổ, hức hức, em suýt khóc tại sân lun! Thú thật lòng nhiệt tâm nhiệt tình của em tuy không hề suy giảm, nhưng em không khỏi phần nào thất vọng trong lòng.
Chính vì vậy, em có đề nghị thế này, nếu thực sự đã tham gia vào GMFC, em cũng mong muốn các bác nghiêm túc tôn trọng với kỷ luật tập thể, tôn trọng các thành viên khác. Thi đấu tập luyện hay đơn giản chỉ ra sân để cổ vũ khích lệ tinh thần đội bóng. Vì giải đấu bên cạnh là một cuộc chơi, còn là một dịp để GMFC thể hiện tinh thần đoàn kết, bền bỉ, là một hoạt động ý nghĩa để các chi hội giao lưu học hỏi.
Tình hình là kỳ rồi, mặc dù đã hẹn đi thi đấu giao hữu với đội bóng KIA nhưng đến giờ, chỉ vài mems có mặt. Em là HP như đứng trên đống lửa. May sao đến 6 giờ thì cũng vừa đủ đội bóng, Cám ơn các bác Paris, bác Tiberli, Xetrau, Poorguy, Ngotuandat và bác Hưng-Bạn bác Đạt, bác Giahuy... đã lăn xả, đem lại một trận bóng đẹp, bảo vệ màu ...quần sắc áo GMFC. Cám ơn bác Wanacar, phóng viên thể thao đã ghi lại những hình ảnh đẹp của trận đấu. Cám ơn đội Cheer girls hùng hậu là bà xã, baby của bác Đạt, bác Poorguy đã theo sát đội bóng từ lúc tập luyện đến khi thi đấu giao hữu.
Bên cạnh đó, thật sự em cũng buồn ghê, khi đội GMFC thi đấu giao hữu với đội hình quá ít so với thực tế. Một số bác dù không ra sân được nhưng cũng không báo trước, nên không lường trước được là đến phút cuối, quá nhiều mems vắng mặt, nên khi bác Rocket KIA hỏi sao hẹn rồi mà thiếu vậy, em hổng biết trả lời sao nữa?
Cảm giác xí hổ, hức hức, em suýt khóc tại sân lun! Thú thật lòng nhiệt tâm nhiệt tình của em tuy không hề suy giảm, nhưng em không khỏi phần nào thất vọng trong lòng.
Chính vì vậy, em có đề nghị thế này, nếu thực sự đã tham gia vào GMFC, em cũng mong muốn các bác nghiêm túc tôn trọng với kỷ luật tập thể, tôn trọng các thành viên khác. Thi đấu tập luyện hay đơn giản chỉ ra sân để cổ vũ khích lệ tinh thần đội bóng. Vì giải đấu bên cạnh là một cuộc chơi, còn là một dịp để GMFC thể hiện tinh thần đoàn kết, bền bỉ, là một hoạt động ý nghĩa để các chi hội giao lưu học hỏi.
Last edited by a moderator:
Kiếm cái nút Thanks mà hok cóa.Juki_Doan nói:Em phản đối về việc họp kiểm điểm trước ngày tập luyện của đội bóng, hix, tình hình là đợt trước, họp bàn offline chuyến đi PR đã làm hao hụt sức lực của các cầu thủ khá nhiều nên đội bóng ra sân với quân số chỉ vừa đủ 1 đội, ko tập luyện được. Quân số còn lại chỉ chạy vài vòng đã đuối rồi.
Tình hình là kỳ rồi, mặc dù đã hẹn đi thi đấu giao hữu với đội bóng KIA nhưng đến giờ, chỉ vài mems có mặt. Em là HP như đứng trên đống lửa. May sao đến 6 giờ thì cũng vừa đủ đội bóng, Cám ơn các bác Paris, bác Tiberli, Xetrau, Poorguy, Ngotuandat và bác Hưng-Bạn bác Đạt, bác Giahuy... đã lăn xả, đem lại một trận bóng đẹp, bảo vệ màu ...quần sắc áo GMFC. Cám ơn bác Wanacar, phóng viên thể thao đã ghi lại những hình ảnh đẹp của trận đấu. Cám ơn đội Cheer girls hùng hậu là bà xã, baby của bác Đạt, bác Poorguy đã theo sát đội bóng từ lúc tập luyện đến khi thi đấu giao hữu. Lời cám ơn đặc biệt đến Singapore12 đã hỗ trợ HP rất nhiều từ viẹc xe ôm miễn phí kiêm... xách đồ, hò hét cổ vũ...^_^
Bên cạnh đó, thật sự em cũng buồn ghê, khi đội GMFC thi đấu giao hữu với đội hình quá ít so với thực tế. Một số bác dù không ra sân được nhưng cũng không báo trước, nên không lường trước được là đến phút cuối, quá nhiều mems vắng mặt, nên khi bác Rocket KIA hỏi sao hẹn rồi mà thiếu vậy, em hổng biết trả lời sao nữa?
Cảm giác xí hổ, hức hức, em suýt khóc tại sân lun! Thú thật lòng nhiệt tâm nhiệt tình của em tuy không hề suy giảm, nhưng em không khỏi phần nào thất vọng trong lòng.
Chính vì vậy, em có đề nghị thế này, nếu thực sự đã tham gia vào GMFC, em cũng mong muốn các bác nghiêm túc tôn trọng với kỷ luật tập thể, tôn trọng các thành viên khác. Thi đấu tập luyện hay đơn giản chỉ ra sân để cổ vũ khích lệ tinh thần đội bóng. Vì giải đấu bên cạnh là một cuộc chơi, còn là một dịp để GMFC thể hiện tinh thần đoàn kết, bền bỉ, là một hoạt động ý nghĩa để các chi hội giao lưu học hỏi.
Quote lại rồi Thanks vậy
ps: Em cũng báo trước với HP là em hok bao giờ đến sân đúng giờ được vì em làm ở Q1, 5h45 hoặc 6h mới dám vác mặt ra khỏi công ty. Phóng lên đó, kẹt xe cũng mất 45 phút hic. Do đó lúc nào cũng vào sau. Thông cảm em nhé
Hôm roài thấy phe gà rán đi đông thấy ham, hội ta tinh thần thì có mà sức già thì nhiều thiệt là khó lòng đảm đương chọng chách, các bác chẻ củi một là ờ nhà úm bà cả, 2 là cục lười ko chảy ra làm cho hội ta nhìn quân số ốm yếu thảm hại, may mà còn được vài bác chẻ iu bóng đá gánh gồng hông thôi bữa roài thua te tua đóa![:O]
Mợ HP nói sao vậy ? Đâu phải họp kiểm điểm xong là không ra sân được đâu . Em và bác LHK , bác paris PP vẫn ra sân ngày hôm sau mà . Còn bác newman không có mặt thì chắc do bận thôi. Còn các bác khác thì đâu có đá đâu .Chiều thứ sáu tuần trước thì em và bác LHK không ra sân được là do bận ( quên báo cho mợ , em có nói Tirbeli rùi mà) . Tinh thần anh em là vui chơi không quên nhiệm vụ . Em đang đề xuất họp buổi chiều thứ năm , đảm bảo với mợ là tối thứ sáu em sẽ ra sân .
Mà bác xe trau nói đúng quá à , anh em GMFC thì tinh thần có , nhưng tuổi cũng có luôn , các bác lãnh đạo phải ra sức vận động thêm để có nhiều anh em trẻ tuổi nhiệt tình tham gia thì GMFC mới phát huy thêm sức mạnh .
Mà bác xe trau nói đúng quá à , anh em GMFC thì tinh thần có , nhưng tuổi cũng có luôn , các bác lãnh đạo phải ra sức vận động thêm để có nhiều anh em trẻ tuổi nhiệt tình tham gia thì GMFC mới phát huy thêm sức mạnh .
Last edited by a moderator:
Bác Hoà ơi, thấy bác 4banh đề nghị là 17:30 mà.LHK3102 nói:11h30' Thứ năm 21/04/2011. họp nhé các bác ơi. Họp chi bộ để bàn bạc chuyến off Ninh Chữ sắp tới.
tranguyen nói:Bác Hoà ơi, thấy bác 4banh đề nghị là 17:30 mà.LHK3102 nói:11h30' Thứ năm 21/04/2011. họp nhé các bác ơi. Họp chi bộ để bàn bạc chuyến off Ninh Chữ sắp tới.
Ngay nao cung duoc. Tuy nhien t.5 thi ok hon vi t.5 em moi ve den Sg