Hạng D
5/8/07
1.636
50
48
Juki_Doan nói:
Trận đầu tiên giữa đội bóng GMFC và BFC kết thúc với tỷ số 1-16, :D:D bác xetrau trở thành "vua vá lưới bất đắc dĩ"^_^
Em xin tường thuật sơ sơ diễn biễn trận đấu thế này:
BFC: đá tương đối...hay, phối hợp nhịp nhàng. Nhưng em cú nhất mấy quả đội BFC đá cao chân mà hok bị phạt gì hết trơn, trời ơi, tức xịt khói.
GMFC: nhiều nhân tài nhưng chưa phát huy được khả năng, chưa hiểu ý nhau nên chuyền bóng hỏng hơi nhiều. Sân hẹp, cỏ mỏng nên các bác dễ té ngã, nhiều bác bị chấn thương nên thể lực hơi sa sút. Tội nhứt là bác Poorguy, chân sưng ú nù mà cũng xông pha ra chụp gôn, hix.
Trọng tài: xí trai, khó tính, chắc ế vợ, mà bắt ép GMFC kinh khủng, bác ParisPP mới phân trần mấy câu mà đã bị ăn thẻ đỏ (biết thế em xúi bác í bum bum ông trọng tài mấy cái cho ổng nằm cáng luôn, dù gì cũng thẻ đỏ rùi, hừ, mất 5 xị chứ ít ỏi giề)
Trận sau đề nghị HP làm "công tác tư tưởng" trọng tài ngay trước tiếng còi khai cuộc, không thể để thế được. Trông cầu thủ của ta cũng "óng ánh" thế, sao mà tỷ số lại như bóng chuyền thế được, tất cả là tại trọng tài thôi, xử lý ngay "đồng chí" cầm còi!
 
Hạng D
17/8/09
4.675
179
63
43
GMFC tham gia với tinh thần vui là chính nên ko nhất thiết phải quan trọng hóa vấn đề thắng thua.
Em sửa lại nội dung nhé.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
22/1/06
1.053
290
83
hòn ngọc viễn đông
Lustigbee nói:
Rất vui được giao lưu với các bác
033102beer_1_prv.gif

theo ý kiến em thì hành vi của bác ParisPP với trọng tài bị ăn thẻ đỏ là xứng đáng ạ . Em là người đá phạt nên đứng đối diện và chứng kiến rõ nhất . Hành vi đấy mà 2 đội đá ko có trọng tài chắc oánh nhau to . Thôi em ko bình luận thêm
Chúc GMFC thi đấu tốt 2 trận còn lại nhé , vào bán kết dc thì quá hay
080402cool_prv.gif
@bác Lustigbee:Cám ơn bác đã có lời động viên đôi GMFC tụi em,tuy nhiên em nghĩ rằng bóng đá vẫn chỉ là môn thể thao,là phong trào,không cứ nhất thiết là phải ăn thua đủ mới là hay,kể cả trên sân cỏ cũng như ngoài sân cỏ,cụ thể là trên diễn đàn này.Do vậy,em thiết nghĩ bác cũng không nên dùng những câu từ nặng nề đến như thế.Mong bác hiểu.Cám ơn bác
Kính bác,
 
Hạng D
17/8/09
4.675
179
63
43
Thi em dau co nói gi dau bac,em chi bảo la hành vi đó bi thẻ đỏ la xứng đáng chu ko phai trọng tài nặng tay hay ép GMFC

Chieu em vao sau ko biet cac bac thắng hay thua, tuy nhien rat vui lam quen voi cac bac chu ko phai đưa nhieu pro vao roi bi loai nhu FFC :)
 
Hạng B2
5/4/10
419
0
0
Việt Nam
Hài, hình nhiều quá, nên cứ bị...táo bón mãi, không thấy load hết được bác ợ,
Hí hí, đề nghị bác Wanacar photoshop hình lão Tiberli trước khi post lên nhá, em nhìn mà...mất ngủ quá! Dìm hàng ghê quá bác ợ
Em xin thông báo sơ sơ tình hình trận đấu chiều nay:
Trận đấu kết thúc với tỷ số 7-4 (hay 7-3 gì đó, em quên rồi, hì hì) nghiêng về phía đội ....TFC, hè hè
Buổi trưa, các bác í dùng Doping Heinenken nên chiều đá rất khí thế. Cái bác trọng tài bắt buổi sáng, chiều nay chắc ân hận nên đã dễ tính hơn một chút. Các cầu thủ GMFC thi đấu với tinh thần thoải mái, lạc quan, vui vẻ, nên dù thua nhưng bác nào cũng phấn chấn, hổng hiểu tại sao :D:D:D
Ngày mai, đội GMFC sẽ đá ...giao hữu với đội MFC, lấy lại những gì đã mất, lúc 9h15
Sau trận đấu sẽ có cuộc họp rút kinh nghiệm nên mời các bác có mặt đông đủ nhé!
Tạm thời em tổng kết vài kỷ lục sau:
- Đội bóng rời giải sớm nhất: FFC
- Đội bóng nhận thẻ đỏ đầu tiên: GMFC.
- Đội bóng được tặng nhiều bóng nhất: GMFC (16 trái/trận)
- Cầu thủ ở xa nhất: bác Vkx80: bác này lặn lội từ Quãng Ngãi vào TPHCM từ hôm qua để đá cho đội GMFC.
- Đội bóng xài sang nhất: GMFC (làm mất 2 quả bóng của BTC, 1 quả văng lên mái nhà, 1 quả...bay mất tiêu) hehehe,
Túm lại là GMFC vẫn nắm nhiều kỷ lục nhất các bác nhể?
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Em đang bận chiên trứng, úp la trứng, trứng xào khổ qua, trứng lộn, nộm càng cua kèm trứng, cơm chiên xào trứng, cháo trắng hột zịt múi, bánh bao nhân trứng.... túm váy lại là trứng 23 món hehe! Mời các cụ xực phàn na!!!!!!
24.gif
24.gif
24.gif
 
Hạng B2
8/4/11
108
0
0
54
Trời ơi hình sô 12, cùng là phận gái với nhau sao em thấy thương mợ hình số 12 quá. Mợ vất vả với đội bóng quá