Em cũng đọc mấy dòng giống anh và hình dung ra trong đầu là cái sở thú. Đoán trong đầu người viết muốn liên tưởng khủng hoảng với sở thú, ko đủ kiên nhẫn đọc thêm khi quá nhiều chữMới đọc, thấy có voi trắng, tê giác xám, thiên nga đen...là nhức hết cả thủ rồi.
Nếu dịch bệnh này kéo dài, thì nhận định trên sẽ thành hiện thực.
- Tags
- kt thế giới
Mình cũng thấy mấy chữ đó và dài quá thôi không đọc. Thấy có văn phong của Falun Gong....mà giờ mối quan tâm lớn nhất và có thể là duy nhất là cả gia đình bình an khi dịch kết thúc....Em cũng đọc mấy dòng giống anh và hình dung ra trong đầu là cái sở thú. Đoán trong đầu người viết muốn liên tưởng khủng hoảng với sở thú, ko đủ kiên nhẫn đọc thêm khi quá nhiều chữ
Khẩu trang, gel rửa tay, giấy vệ sinh và xuyên tâm liên.dài quá, túm lại nên giử cái gì? vnd, vàng,$, nhà đất...
Mình thì kg muốn đến cái vp trống rỗng vì đa số đã tự nguyện làm việc tại nhà thôi. Chứ chẳng ai cấm và chỗ ngồi thì tha hồ.Khủng hoảng hay không chưa biết, nhưng em đã không còn cái bàn làm việc thân yêu, cũng như không được uống cafe free, uống sữa free và chùi đít free ở nơi làm việc. Hậu quả là không còn chỗ để ăn cơm:
View attachment 2164433
Làm việc ở nhà thì ngay cả cái chỗ ngồi cũng đôi khi kg có hoặc kg phù hợp các tiêu chuẩn ego, lại dễ bị phân tâm bởi công việc trong gia đình, hiệu quả công việc kg thể như tại vp cty.
Thay giấy vs bằng vòi rửa đít dự phòng thì có kỳ quá hông ta.Khẩu trang, gel rửa tay, giấy vệ sinh và xuyên tâm liên.
Nếu các a có chút hiểu biết về Lịch sử TG thì sẽ thấy ngay rằng trận dịch này chẳng có nghĩa lý gì so với những thảm họa dịch bệnh, chiến tranh .,.,,., mà TG đã từng trải qua, tất nhiên, sẽ có thiệt hại, về người, về KT, nhưng, tất cả rồi sẽ hoàn hồn trong vòng 6 tháng, chẳng việc đek gì phải xoắn cả lên, cứ thoải mái mà tận hưởng thời gian sống chậm này đi, không còn lâu nữa đâu !?!!!
Chỉnh sửa cuối:
Nếu các a có chút hiểu biết về Lịch sử TG thì sẽ thấy ngay rằng trận dịch này chẳng có nghĩa lý gì so với những thảm họa dịch bệnh, chiến tranh .,.,,., mà TG đã từng trãi qua, tất nhiên, sẽ có thiệt hại, về người, về KT, nhưng, tất cả rồi sẽ hoàn hồn trong vòng 6 tháng, chẳng việc đek gì phải xoắn cả lên, cứ thoải mái mà tận hưởng thời gian sống chậm này đi, không còn lâu nữa đâu !?!!!
Năm vừa rồi nhiều ngành nghề xuống ruộng rồi, năm nay dịch đạp thêm 1 phát thì ngủ mơ chuyện 6 tháng phục hồi nhé anh
Mình cũng cố gắng nghĩ tích cực như a. Lo lắng thì giải quyết được gì? Ai mà chẳng 1 lần chết. Đây cũng là 1 lần thế giới sẽ trải qua quá trình chọn lọc tự nhiên. Xui mà dính bệnh mà kg có sự chăm sóc y tế (vì hệ thống đã quá tải), cũng chỉ tròm trèm chục ngày là lên đường (nếu bản thân có sức đề kháng yếu hơn người khác).Nếu các a có chút hiểu biết về Lịch sử TG thì sẽ thấy ngay rằng trận dịch này chẳng có nghĩa lý gì so với những thảm họa dịch bệnh, chiến tranh .,.,,., mà TG đã từng trãi qua, tất nhiên, sẽ có thiệt hại, về người, về KT, nhưng, tất cả rồi sẽ hoàn hồn trong vòng 6 tháng, chẳng việc đek gì phải xoắn cả lên, cứ thoải mái mà tận hưởng thời gian sống chậm này đi, không còn lâu nữa đâu !?!!!
Có khi tốt hơn sau này già, xình lên xẹp xuống, ra vô viện mãi....chỉ làm khổ con cháu.