nhớ xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ, xóa.... hết rồi mà anh!?!?Nhìn mấy bé con...thấy tội ghê...trách nhiệm thuộc về mấy anh gió lớn và người tốt...nên có cách giúp đỡ họ...chứ không phải phạt và bắt có bỏ dĩa...họ cung nghèo thật...
- Tags
- phanh khẩn cấp
Hình như họ là vk bị cam đuổi về..nghĩ cung tội...giấy tờ không có...tha phương...thì làm sao có chính sách giúp đỡ dc...nhớ xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ, xóa.... hết rồi mà anh!?!?
Tất cả chúng ta nói không với ăn xin trên các nẻo đường thì chả đứa nào ngu mà mò lên đường xin cả. Hãy cho có tổ chức thì cảnh nhếch nhác này sẽ không còn, tiếc rằng không ai giống ai cả.
Bữa chạy ngay khúc Hoàng Văn Thụ + Nguyễn Văn Trỗi thấy có 1 đùm nằm sát lề như túi rác ai bỏ đó. Chạy lại gần thấy nhúc nhích hết hồn nhìn kỹ hóa ra nhóc ăn xin. Ko dám nghĩ có xe chạy sát lề thì nó ntn
Thiện quá hóa ác bác nhỉ!Ngày trước còn anh # thì có chính sách gom ăn xin, giờ bí Nhân bỏ bê nhiều việc nên TP ngày càng nhếch nhác
Em cũng k đồng ý cho tiền nhưng nhìn mấy đứa nhỏ nhếch nhác đi xin giữa trời nắng hoặc đêm cũng tội. Nên vợ em toàn cho bánh kẹo chứ k cho tiền. Thấy mấy đứa nó vừa được cho là bóc ra ăn luôn nhìn càng tội hơn. Giá mà chính quyền có biện pháp nào triệt để hơn để xử lý vụ này.
Chính quyền à ??? Thu đc thuế là đè ra thu luôn roài :|Em cũng k đồng ý cho tiền nhưng nhìn mấy đứa nhỏ nhếch nhác đi xin giữa trời nắng hoặc đêm cũng tội. Nên vợ em toàn cho bánh kẹo chứ k cho tiền. Thấy mấy đứa nó vừa được cho là bóc ra ăn luôn nhìn càng tội hơn. Giá mà chính quyền có biện pháp nào triệt để hơn để xử lý vụ này.
Toàn bọn cam. Mấy bác để ý tầm nửa đêm bọn nó tụ lại cũng hơn 20-30 đứa lớn có nhỏ có thanh niên cũng có. Biện pháp duy nhất là bắt trục xuất hết về cam giống bác # ngày xưa là ổn.
Mấy bác không tin thì đố bác nào cạy miệng được tụi nó 1 chữ tiếng Việt đó.
Mấy bác không tin thì đố bác nào cạy miệng được tụi nó 1 chữ tiếng Việt đó.