Chấp gì mấy thằng điên hả các bác! nếu người bình thường ai lại làm mấy trò đó, Mình ép nó khác nào mình hưởng ứng theo nó, mà đã hưởng ứng theo nó thì mình cũng khác nào nó. Túm lại không thèm chấp mấy thằng điên.
Gặp mấy bác xe khách đường dài thì thằng này mỏ máu ko. E đã từng chứng kiến tài xế + 3 anh lơ xe xách hàng xuống xe xử xe khác.
chạy 4b thì đừng chấp nhất với 2b làm gì.lở nó mang vào xe mình té xuống phiền phức lắm.mấy thằng đi 2b kiểu đó thì em cứ xem như con b đi 2b thôi.
Hahaha có lần em đi QL20 luôn. 1 chú dream bô ầm ĩ cứ chình ình ngay giữa đường. Làng nhàng 1 hồi em qua được, đạp nhanh 1 chút vẫn thấy chú đu sát sau lưng tìm cách vượt. Chạy 1 hồi thấy tiếng xe của chú lụp bụp lịm dần rồi khói nghi ngút. Chắc bị luppe máy. Đồng bọn ngồi chung xe kêu quay lại coi sao 11h đêm tội nó. Hahahaha em quay xe lại vớt thằng em và xe lên thùng pick up cho quá giang lên madagui. Xe dream tuột hơi. Lần sau chú này chắc ko dám đu theo xe hơi.
Bác tốt thế. Em thì không dámHahaha có lần em đi QL20 luôn. 1 chú dream bô ầm ĩ cứ chình ình ngay giữa đường. Làng nhàng 1 hồi em qua được, đạp nhanh 1 chút vẫn thấy chú đu sát sau lưng tìm cách vượt. Chạy 1 hồi thấy tiếng xe của chú lụp bụp lịm dần rồi khói nghi ngút. Chắc bị luppe máy. Đồng bọn ngồi chung xe kêu quay lại coi sao 11h đêm tội nó. Hahahaha em quay xe lại vớt thằng em và xe lên thùng pick up cho quá giang lên madagui. Xe dream tuột hơi. Lần sau chú này chắc ko dám đu theo xe hơi.