Chi hội phó GMFC
13/5/05
2.522
10
38
50
ngotuandat nói:
Undertaker. nói:
bác nào muốn đá banh thì ới em. Banh lớn nhé các bác, banh nhỏ em ứ chơi :))

Em đang tính đu theo bác này à dạo này chắc chạy ko nổi :D
Bác sỹ bảo: độ rơ của gối không cho phép... có 3 ông bạn chơi đá banh, cả 3 ông đứt dây chằng, 3 ông đi mổ... khiếp!

Em tranh thủ PR môn bơi lội cái:
1- Không sợ chấn thương như các môn khác.
2- Tốt cho tim mạch.
3- Giảm vòng bụng 1 cách rõ rệt.
4- Thỉnh thoảng giao lưu với các chị em... đi học bơi.
5- Xả stress dễ nhất: cứ xuống nước là nhẹ nhàng, bồng bềnh...
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
5/3/10
6.015
36.497
113
Mặc dù nhà em rất gần 2 hồ bơi (đệ nhất ks & TTVH TT Tân Bình) nhưng hình như em hông có duyên với bơi lội: em bị viêm xoang (cũng do đi bơi) nên chỉ ngồi trên bờ canh đồ được thui.

Các bác có ai oánh cầu lông cầu lá cho em đu theo với, hay là tơ nít cũng được. Chớ đá banh thì bạo lực quá, lại nghe dây chằng dây nhợ gì đó nên cũng "teo" :D
 
Hạng D
9/9/09
2.311
64
48
52
Saigon
Vậy túm lại bác Wanacar sinh hoạt ở Đệ nhất mấy ngày trong tuần, giờ giấc ra sao ? Cho em đu theo với ?
 
Chi hội phó GMFC
13/5/05
2.522
10
38
50
danacons nói:
Vậy túm lại bác Wanacar sinh hoạt ở Đệ nhất mấy ngày trong tuần, giờ giấc ra sao ? Cho em đu theo với ?
Cứ sau 17h chiều bất kể ngày nào trong tuần rảnh là em ra hồ bơi bác Vũ à... Hẹn gặp các bác!


@Solopidi: đây cũng xoang nè... lấy độc trị độc... em dùng nước muối sinh lý (xi-sat) thường xuyên nên bây giờ đi bơi cũng tạm ổn.
 
Hạng B2
1/3/07
415
3
18
Em khoái mấy món tròn tròn xinh xinh không có lông: ping pông, bi a.
Bác nào tỉ thí không nhỉ.
 
Hạng D
9/9/09
2.311
64
48
52
Saigon
Thấy các bác toàn rủ rê nhậu nhẹt không ah ? Tinh thần thể thao GMFC đâu rùi ?
 
Hạng F
15/11/10
9.327
2.968
113
51
Sao kô thấy pác nào mê đá banh nhỉ, em hiện là thủ môn của đội phong trào Langbian Club (sân 11 người). ai trong hội mình mê đá banh thì lập đội đi, em về đầu quân cho ạh