Trước giờ đọc báo, thấy giang đồn bác Anh khí thế quá (tuy chưa bằng đ/c Kim béo) em cũng đâm ra ngưỡng mộ. Rồi có dịp em đi chung với sếp ngồi tiệc bác Anh với mấy đ/c của Bộ VHTTDL (em đi theo ghế phụ thôi vì là trợ lý mừ) ở Hoàng Yếu Q.7. Tiêu tan suy nghĩ, từ đầu mùa đến cuối mùa bác ấy chẳng quan tâm đến ai, đang nói chuyện gì mà chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi đúng 01 người là "dự án xổ số thể thao thế nào rồi anh..", hỏi nhiều lần mà chưa có câu trả lời thế là sau 30phút cố gắng ngồi đợi, là bác ấy thăng đi về.. Em thấy nó xôi thịt quá, báo chí PR tính cách ghê quá.. Cuối giờ, nói chuyện với sếp.. thì sếp bảo ai bảo mày đọc báo nhiều làm gì rồi bi chém gió làm ngu người, tao quá rành cái kiểu của mấy chú này.
Chán vãi, cũng may mắn cho VN là đ/c chưa làm T/Tg tuổi 40 nghe.
Chán vãi, cũng may mắn cho VN là đ/c chưa làm T/Tg tuổi 40 nghe.